Xin chào mọi người ở WTT,


Em lâu nay vẫn lượn lờ trong này để đọc những Tâm sự của mọi người. Em thấy ở đây mọi người có nhiều tâm sự và luôn được chia sẻ. Em đây đang bối rối vô cùng không biết làm sao, mong mọi người giúp em gỡ rối dùm ạ. Chuyện là vầy :


-Em có cô bạn thanh mai trúc mã ở dưới quê, tụi em cùng lớn lên rồi yêu nhau. Em là người yêu đầu của cô ấy và cô ấy là một người con gái ngoan hiền vì ba mẹ là giáo viên, và cô ấy cũng là một cô giáo mầm non ở quê em. Nhà cô ấy cạnh nhà em và cô ấy ngày nào cũng qua thăm hỏi ba mẹ em. Tụi em rất yêu nhau và được sự ủng hộ của gia đình nên quyết định cuối năm nay sẽ cưới. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nếu như không có chuyện cô ấy hỏi em là em đã từng qua hệ với cô gái nào trong thời gian em lên SG học chưa ? ( em và cô ấy yêu nhau rất trong sáng, chưa từng có chuyện gì đi quá giới hạn của cái nắm tay và nụ hôn trên má ). Thú thật là lúc em lên SG học đại học cũng có qua đường với vài cô, tất cả xuất phát từ tò mò về sinh lý, rồi ra trường đi làm, gặp đối tác đôi khi cũng vào những nơi có em út ( các anh nào làm kinh doanh đôi khi cũng hiểu chuyện này ). Cô vợ sắp cưới của em lại rất khắt khe trong chuyện quan hệ trước hôn nhân nên em không biết trả lời thế nào? Nói thật thì chuyện sẽ tồi tệ vì cô ấy nói không chấp nhận chuyện em đã make love với người con gái khác, cô ấy còn bảo tại sao bắt con gái giữ gìn trinh tiết mà con trai thì lại không cần, và điều ấy là không chấp nhận được. Nếu nói dối thì sợ cây kim trong bọc có ngày lòi ra.


Gia đình em rất quý cô ấy. Vì thế em không biết phải làm sao cả. Mong anh chị cho em lời khuyên. Bản thân em thì rất mong cưới được người con gái ngoan hiền nết na như cô ấy.