Em, thế là chúng ta đã ko gần nhau cũng dc 17 ngày rồi đấy nhỉ? Ko biết những ngày vừa qua em nghĩ thế nào về gia đình chúng ta, về những mâu thuẫn mà chúng ta cãi nhau. Anh chắc em ko hiểu những gì anh suy nghĩ và bản thân anh ko có điều kiện để nói nên anh viết email này gửi tới em, để em hiểu rõ hơn về anh và để anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Hồi xưa, khi chưa yêu ai, anh luôn mong muốn sau này lập gia đình, anh sẽ là người chồng tốt, một người chồng luôn mang đến hạnh phúc, niềm tự hào cho vợ con. Và anh mong mình cũng sẽ là một may mắn của vợ mình. Người vợ mà anh mong muốn cũng chỉ cần hiểu anh và luôn ủng hộ anh mà thôi. Ko biết, theo em đến giờ phút này anh đã là người chồng tốt của em chưa??? Tự đánh giá bản thân thì anh thấy chưa nhưng anh cũng đã cố gắng thực hiện hết rồi em ạ.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ chữ Tiền. Em nghĩ sao khi em nói câu “anh còn nợ em 3,7tr”??? Anh thật sự ngỡ ngàng lắm, vì số tiền “nợ em 3,7 tr” đó là tiền em đưa anh để anh đi làm và sinh hoạt bao gồm: tiền ăn, xăng,… Hóa ra, ngay sau khi anh nói “anh sẽ lấy tiền trong tài khoản của anh để anh làm ăn. Anh quyết định thế rồi, em có đồng ý hay ko anh vẫn cứ làm.” Thì em đối xử với anh như vậy, thật ra thì em cũng có lý, khi anh lấy tiền trong tài khoản của anh mà chúng ta đã thống nhất là để làm tiết kiệm còn em hàng tháng đưa tiền của em cho anh tiêu. Khi anh lấy lại tiền đó thì em cũng đòi lại số tiền em đưa anh cũng là đúng thôi. Nhưng cuộc sống nó như một khối ru bích có 6 mặt vậy, mặt này em đúng về lý nhưng 5 mặt còn lại em chưa chắc đã đúng về tình đâu em. Anh sẽ nói rõ hơn về những mặt còn lại theo suy nghĩ của anh nhé.