Thư 1


Gửi bồ cũ của chồng


hôm nay chị viết lá thư này vì nhớ đến em, nhớ đúng nghĩa của nó.


em là người Ninh Giang ,Hải Dương, (sinh năm 1982 thì phải),vì hoàn cảnh gia đình mà ra Hà nội mưu sinh đủ nghề, rồi em gặp chồng chị và vướng vào chuyện tình cảm ngang trái khi anh ta lừa dối em. rồi năm 2004 em gặp chị khi chị phát hiên ra chuyện lừa dối đó, chị -với quan điểm phụ nữ đều là nạn nhân -nên đã nói chuyện với em một cách có văn hóa, để em hiểu mình cần làm gì cho cuộc đời mình.tuy nhiên, chồng chị-là 1 kẻ tham lam -nên tìm mọi cách lừa chị ,dối em, để em và chị cứ luẩn quẩn trong vòng ngang trái đó mấy năm trời, chị cũng tam tứ phen tìm em để giải quyết cho rõ ràng mọi chuyện,và chị hiểu thêm về con người em sau những lần đối mặt.


em sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ li tán không được bảo ban, nuôi nấng. hơn 10 tuổi em phải đi làm ôsin để nuôi mình và đỡ gia đình. lớn hơn 1 chút em học nghề gội đầu và ra làm ở hà nội, dù cuộc sống không dư dả ,các bạn em đều dính vào những nghề nhạy cảm để có nhiều tiền hơn ,nhưng em thì không. thời gian quen chồng chị và khi biết anh có chị ,em luôn khuyên anh ấy về với gia đình,anh hay giở bài khổ nhục kế ra để lấy lòng thương của em như các cô gái nhẹ dạ khác, nhưng em luôn tìm cách khuyên anh đừng phụ vợ con vì em đã tận mắt thấy chị là người vợ như thế nào.chị em mình từng có những lần ngồi tâm sự cả buổi để hiểu nhau, hiểu người đàn ông ấy, em nói thấy thương chị vì chị đã vớ phải người chồng như vậy, còn em thì rũ áo là hết chẳng ảnh hưởng gì,chị cũng thấy quý em vì tính thạt thà, hiền lành (có lúc chị vì ghen mà to tiếng em cũng không nói câu gì, không cãi chị điều gì) thế nhưng em muốn chẳng được vì anh ta không để em yên, về nhà thì vẫn nói dối chị, em cũng khuyên chị vì con mà nhẫn nhịn,đàn ông ai cũng thế thôi,chứ tan nát gia đình thì chỉ khổ con. sau đó để chấm dứt được mối quan hệ và chị đỡ đau khổ, em đã ra đi thật xa, ngày đó em nói đi vào Đắc Lắc,Lâm Đồng gì đó, thời gian sau đó thỉnh thoảng em vẫn gọi điện về hỏi thăm chị, hỏi thăm tình hình anh ấy có ngoan hơn không ,có làm chị đau khổ nữa không... ơn trời ,đúng thời điểm sau khi em bỏ đi, anh ta ngoan ngoãn thật(hay là do chị chưa phát hiện ra?) và chị có tiếp em bé thứ 2, rồi em cũng kể chuyện em làm ăn trong đó, cái gì mà đồn điền ,nương rẫy gì đó, vất vả và nắng gió lắm,một năm sau em khoe em cũng có bạn trai và chuẩn bị cưới, rồi em có bầu , chồng em cũng ham chơi lắm, nhưng thôi đời em có được 1 gia đình đúng nghĩa ,có đứa con đáng yêu là em chẳng mong gì hơn rồi,em chỉ cần hạnh phúc đơn sơ thôi! chỉ mong cho chị đừng chồng thêm đau khổ, vì em biết chồng chị quá mà.


tết năm 2009 em gọi điện vè chúc tết chị, khoe con em được 7 tháng , chị cũng mừng cho em, rồi từ bấy đến nay bặt tin em.


năm tháng cuốn trôi nhanh quá, rồi đời lại có bao biến cố khổ đau làm chị nhiều lúc nhớ đến em, vì em hiểu con người chồng chị nên chị dễ chia sẻ với em,cũng muốn biết em giờ ra sao? nhưng chị không co cách nào tìm em được


em mang tên loại hoa nở giữa mùa hè đỏ lửa, sắc đỏ rực rỡ như chính trái tim em luôn nồng nàn và đầy tình cảm, chị luôn chúc em gặp được may mắn trong cuộc đời, nếu biết tin này nhắn tin cho chị nhé