“Mẹ ơi, năm nay con đã 18 tuổi và cũng là ngày trước khi con bước vào phòng thi đại học. Trong suốt thời gian từ khi con chào đời đến giờ, mẹ chưa từng đòi hỏi ở con bất cứ điều gì… mẹ lúc nào cũng làm việc để kiếm tiền cho con ăn học, để con có thể theo kịp bạn bè. Ấy vậy mà từ cái hồi lớp 5 đến giờ, con chưa bao giờ tặng mẹ bất cứ thứ gì khi bước vào cấp 2, rồi cấp 3… Và giờ đây, trong giai đoạn đang ôn thi, những lúc mẹ lo lắng, chăm lo cho con khi con thức khuya học bài thì con lại cảm thấy yêu mẹ hơn, nhưng nghĩ lại thì mình chưa bao giờ làm 1 việc thực sự có ý nghĩa cho mẹ từ trước tới giờ… những món ăn mẹ thích, những món quà mẹ vui, những trang phục mẹ cần, những thứ nữ trang mẹ thích… Thực sự là con số 0 và con chưa bao giờ tặng mẹ bất cứ thứ gì. Điều con cố làm cho mẹ duy nhất chỉ là sự cố trưởng thành để mẹ khỏi lo lắng, khỏi bận tâm về con nhưng mà con chưa bao giờ mẹ an tâm và hết lo lắng. Hôm nay - 1 ngày trước khi vào phòng thi, con viết lá thư này gửi mẹ vì con muốn trưởng thành thật sự khi bước vào phòng thi, con muốn mẹ ko lo lắng cho con trong suốt giờ thi nữa, hay bất cứ lo lắng gì nữa và con muốn mình thực sự hiểu mình cần phải cố gắng hết sức để đậu vào trường đại học mình mong muốn để làm mẹ vui, mẹ an tâm – và mình sẽ gửi tặng mẹ 1 món quà thật ý nghĩa!”
:Worried::Crying::Crying:Mình sẽ tặng mẹ món quà gì nhỉ??? Tôi sẽ suy nghĩ và hi vọng các bạn có thể giúp tôi lựa 1 món quá ý nghĩa cho mẹ.
:Rose::Rose::Rose:
