---Thôi thì bắt đầu viết cho chống trc' - ng` tạm đc gọi là thân thiết nhất của em trong cái gd này nhé!Anh biết ko? Em thật sự chán rồi,chán về tất cả mọi thứ!Em chán cái sự vô trách nhiệm,chán cái sự vô tâm,chán cái sự hồn nhiên đến mức fai gọi là lười chẩy thây,chán cái sự ko biết đến nhà vợ của anh,anh biết ko thế??? Chẳng muốn viết ra đây nhưng cái sức chịu đựng mỗi người có hạn thôi,và giờ cái sực chịu đựng của em hết rồi anh ạ!


-Bh cà 2 vc mình đều ở nhà,vì em có e bé đã 7 tháng rồi nên chẳng đi làm đc ở đâu cả!Còn anh,vì bác ruột anh bảo là " mới có hơn 20t đầu,còn trẻ,đi làm làm gì" và mỗi tháng đc bác cho 2 triệu nên anh ở nhà!Mỗi ngày thức dậy,anh ngồi chơi điện tử cho đến khi em nấu cơm trưa xong và gọi anh xuống ăn!Ăn xong,lại tiếp tục chơi đến chiều em nấu cơm xong,anh xuống ăn..rồi lại chơi!Có những hôm anh nói là a k ngủ đc,thế là 2-3h sáng,anh lại bật máy tính lên và chơi đt!Chẳng đêm nào anh chơi mà em ko biết,tiếng lạch cạch bàn phím,tiếng click chuột trong đêm làm e tỉnh giấc..rồi mãi chẳng ngủ lại đc!Sáng ra em mệt mỏi,lờ đờ anh biết ko? Bn lần e nói e muốn a đi làm,vì cả 2 vc ở nhà thế này,ăn bám bố mẹ chồng,e thấy chẳng thoải mái chút nào cả!Giá mà bh em đi làm đc thì e cũng đi đấy,chứ chẳng ở nhà tnay đâu anh ạ!Ukmbacs anh bảo anh mới hơn 20t đầu,còn trẻ!Phải,anh còn trẻ như bao thanh niên khác thôi,Nhưng anh đã có gia đình của riêng mih,bắt đầu là trụ cột của cái gia đình bé nhỏ có anh,em và con của chúng ta!Thế mà anh vẫn điềm nhiên vô tư đến như thế!Em chẳng hiểu ra sao nữa!!! Anh bỏ học dang dở khi chỉ còn 1 năm nữa là anh tốt nghiệp,bh anh lại nói a sẽ đi học tại chức và tiếng anh!Việc đó tất nhiên e ủng hộ,nâng cao kiến thức,trình độ là tốt,nhưng k fai chỉ đi học ko!Học tại chức tốn rất ít thời gian trong ngày,nhưng anh ko nghĩ đến việc đi làm gì đó à? Dù nhiều hay ít cũng là do mình tự kiếm,nói thẳng ra để v con anh ăn vào mồm nó ko thấy nhục!!!


-Rồi việc cái máy giặt trục trặc,ko giặt đc!Em bảo anh xem hộ e,anh cũng ậm ừ cho qua!Trong đống quần áo trong máy giặt có 2 cái chăn của con,vuông vuông nhỏ nhỏ thôi nhưng khi ngấm nc' cũng đủ nặng để em vất vả khi giặt tay!Anh biết em hì hụi giặt,nhưng a vẫn ngồi chơi,anh mặc kệ,việc ai nấy làm!Trong khi e bầu 7 tháng bụng to,ngồi giặt đau ê ẩm cả ng`!Bt trc đây ở nhà,vì nhà e ko có máy nên em giặt tay là chuyện bt,chẳng than phiền gì,nhưg lấy c rồi,ít ra a cũng nên giúp e một chút chứ!Nhưng anh mặc kệ!!!]


-Em nói mai về nhà bà ngoại - bố mẹ đẻ em từ sáng nhé,2 tuần nay e chưa về thăm bố mẹ rồi!về ăn cơm rồi chiều tầm 7h về cho sớm,vì nhà mình xa,về sớm ko lạnh! (nhà em ở KHâm thiên - chồng em Cầu Diễn,tầm 13km) Thì anh nói sao ăn lắm thế,ăn 2 bữa làm gì,1 bữa thôi!Lúc đấy em tức lắm anh biết k? Anh suốt ngày ở nhà,đưa v đi chơi mà khó khăn thế à??? Đơn giản thôi,vì nhà em ko có máy tính như ở nhà anh,về nhà e cả ngày anh sẽ chẳng có đt mà chơi,chân tay thùa thãi ko biết làm gì,hay đúng ra là nhàn cư vi bất thiện nên anh ko muốn về nhà em??? Thế em cũng chịu anh rồi,ko fai muốn hay ko,mà đấy là cái trách nhiệm của thằng con rể với gd vợ!Nhưng thôi,a ko muốn thì e cũng chẳng ép!ANh đưa e về,còn anh muốn đi đâu thì anh đi!


-Mình lấy nhau vội quá nên chẳng kịp đki kết hôn (em có bầu 3 tháng mới cưới),cho đến tận bh vẫn chưa đki,trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là con chào đời rồi,lúc đấy con cần làm giấy khai sinh anh a!Chứ ko fai đến khi nó đủ tuổi đi học mới làm đâu.Mà như thế tội cho nó lắm,nó là dòng máu nhà anh,em đc cưới hỏi đàng hoàng chứ có fai con rơi con vãi đâu!Nhưng anh bảo là Hộ khẩu nhà anh bị treo,đang chưa biết đki thế nào :)) Ko biết thì fai đi mà hỏi,chứ ngồi nhà mà đợi cái BIẾT nó rơi xuống đầu à??? Em cũng đã từng nói rồi,đến lúc con chào đời mà chưa đki,em cho con mang họ em!Em nói là làm!!!


---Giờ đến mẹ chồng đáng kính của con


-Mẹ ạ,trc khi về đây con dã biết là ở gd nào chẳng có chuyện mẹ c - nàng dâu!Đã xác định như thế nên con cũng nín nhịn rất nhiều!HÔm trc' mẹ để cái vung nồi chênh vênh trên lọ gia vị,con cũng chẳng dám cất,vì có lần con dọn lại bếp cho gọn,mẹ bảo " nta để đâu thì để yên đó" Thế là con thôi!Lúc nấu cơm,vô tình con chạm phải cái vung nồi "của mẹ",làm nó phát ra tiếng động mạnh 1 chút thôi,chứ chẳng rơi mà cũng chẳng vỡ!Lúc đó mẹ ở trên gác,mẹ nói vọng xuông là " làm như phá,ko biết sau này nuôi con tnao" Mẹ có biết là con chỉ chẳng may chạm vào,chứ có rơi vỡ gì đâu mà nói con phá ??? Hoặc ít ra mẹ cung fai mục sở thị xem nó tnao đã rồi hãy nói con chứ!


-Lúc nào mẹ cũng chê wc phòng con bẩn,mà 1 tuần con cọ rửa 3 lần đấy chứ!Trong khi wc của mẹ,con thấy hiếm hoi lắm mẹ mới rửa dọn,mà cái hố vệ sinh thì vàng vàng,chứ đâu có sạch như phòng con


-Con mua bánh về để đêm đói con dậy ăn,có bầu nên hay đói mẹ a!Thì mẹ nói là mua lung tung,tốn tiền,đã k có tiền còn tiêu hoang!Mẹ nói con là mua những đồ như trứng vịt lộn hay gì đó sáng dậy mà ăn (vì nhà cách xa chợ đến cả mấy cây số,việc đi ăn sáng bên ngoài là khó!Bảo chồng dậy đưa đi ăn,chong` bảo ko đói,bệ cửa nhà chong cao,chẳng tự dắt xe xuống đc.Mà đi bộ đến đc cái chỗ ăn thì cũng hết hơi,ăn xong đi về là bằng nhau,coi như chưa đc cái gì vào bụng) Nghe lời mẹ nên con mua trứng vịt lộn về,thì mẹ bảo mua ở đâu,con bảo mua ngoài chợ,mẹ bảo đã k biết mua còn tự động mua!Con chẳng hiểu tnao mẹ mới vừa lòng!MÀ nếu con mua trứng có ko ngon,thì lần sau con sẽ tự rút đc kinh nghiệm!Con lớn rồi,nếu con làm gì sai con sẽ tự biết sửa,mà ko sửa đc thì con thiệt chứ ảnh hưởng đến ai đâu!


-Rồi mỗi khi con về nhà ngoại chơi,mẹ lại bảo bác T -ng` bác đc nhắc ở trên gọi con về!Con đâu fai cái đứa đi chơi mà k nhớ gì,con tự biết giờ về!Có những hôm con về nhà bm đẻ từ 9h sáng,đến 5h chiều đã bị gọi ko dưới 10 cuộc đt!Có những hôm đang ngồi ăn cơm cũng bị gọi giục về!Con là con ng`,có quyền tự do chứ đâu fai tù nhân mà bị quản thúc như thê??? Lúc đấy con ức lắm mẹ biết ko???


Còn nhiều nhiều chuyện mà kể cả ngày cũng chẳng hết!KHi viết những dòng này thật sự e chỉ muốn thoát khỏi cái gia đình này thôi,ít nhất là trong 1 thời gian,em chán cái cảnh chồng vô tâm,mẹ chồng hay soi như thế lắm rồi các mẹ ạ!cả ngày hn e đã nghĩ,em muốn ko chung sống với c 1 thời gian,gọi là ko sống cùng thôi chứ chắng fai ly thân,vì đã đki đâu mà ly hôn với chẳng ly thân :))


Nhưng em đang băn khoăn liệu e làm như thế có đúng hay ko??? Em xin các mẹ cho em lời khuyên với!Thật sự ở đây áp lực làm e k chịu nổi,ngày nào cũng có cái để mà ức chế,để mà tủi thân!!!