Chắc anh còn nhớ 2 tin nhắn em gửi trước ngày em về nhà anh: "Em không chắc là em chịu được đến đâu" & "Em có cảm giác chỉ có mẹ và cô là người thân của anh thôi"
Đây cũng chính là lý do mà em về ko nói với ai. Em đã không thể chịu được được cuộc sống như thế, mà anh cũng từng nói: "Không chịu được thì đừng cố" em cũng không thể cố thêm được nữa.
Em là con người và sức chịu đựng của em có giới hạn. em đã cố gắng để chấp nhận một bà mẹ chồng lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, sống vô trách nhiệm với con cái. Người mà coi em là công cụ để đạt được mục đích của mình. Ngày đầu tiên về làm dâu em đã phải khóc vì những trách nhiệm mẹ dành cho em. Rồi đến việc mẹ nhắn tin đòi nợ con mẹ cho em. Nửa đêm chưa vào đến nhà mẹ đã đòi tiền. Về nghỉ đẻ mẹ cũng giao cho toàn bộ trách nhiệm. "Mẹ chỉ có mấy điều thế này: Thứ nhất là nuôi em ăn học, cái thứ nhất nữa là TIỀN....". ôI SAO MÀ CAY ĐẮNG THẾ? Sao mẹ không hỏi sắp sinh con rồi chuẩn bị được đến đâu? còn thiếu gì ko?
Anh bảo em về cho mẹ anh chăm ko sợ con còi, em ở trên này mẹ nuôi ăn, thèm ăn ji thì mua thêm, cũng sẵn tiện mua ji cũng có. Về dưới đấy, phải lo toàn bộ chi phí trong nhà, tiền cũng ko có để mà muốn ăn ji mua thêm. Nhưng thôi, tất cả chuyện đấy ko phải là điều quan trọng, mà quan trọng hơn là em ko thể chấp nhận 1 người chồng vô tâm, vũ phu và thiếu trách nhiệm như anh.
Anh có thấy những ji em nói hơi quá so với thực tế ko? Em thấy vẫn thiếu đấy. Anh chưa từng quan tâm việc em lao động vất vả thế nào trong time mang thai để có thể duy trì cuộc sống. Anh đánh đập em trước mặt mẹ em "Tao có thể giết chết mày tại đây" chỉ vì tiền. Anh chưa từng hỏi em, có thiếu thốn ji ko? nhưng với mẹ anh, em anh thì lại khác, em anh nấu bữa cơm mà anh thấy xót xa thế sao? Vợ anh làm việc từ sáng sớm đến 11h chưa dc nghỉ anh có hỏi câu nào? Cuộc sống gia đình chật vật ko có về tài chính nhưng đến tình cảm cũng chẳng còn. Em buồn, tủi thân khóc cả đêm anh ko hỏi câu nào. Từ ngày lấy anh em ko thể đếm được bao đêm em khóc, khóc vì anh, vì mẹ anh.... Tệ hơn nữa anh đã xúc phạm em anh goi em là con chó này....KẾT THÚC RỒI ANH Ạ!
Em là j trong căn nhà ây? mẹ con em về đến chỗ để quàn áo cũng ko có, giống như người ở nhờ. Về để bà chăm cháu thì bà nói: "Mẹ sinh bấy nhiêu đứa con nhưng chưa biết tắm, biết nhai cơm cho đứa nào!" vậy thì em trông đợi ji đây?
Đến giờ phút này em ko còn chút tình cảm nào với anh nữa, ko có động lực để em cố gắng hi sinh vì gia đình ấy. EM XIN DỪNG CUỘC CHƠI TẠI ĐÂY!
P/S: anh gửi cho em số tiền 10tr hồi tết anh lấy để em lo viện phí và tiền sinh hoạt sau khi sinh con. Em sinh con ra và em sẽ là người có trách nhiệm với nó!