từ bây giờ v sẽ cố quên, cố gắng k nhắc lại chuyện cũ nữa, chồng đi làm v cũng thấy thương lắm nhưng vợ cũng thương con lắm nên vợ k muốn cai sữa xớm đâu. bao giờ con cứng cáp hơn 1 chút thì vợ chồng mình đi làm kiếm tiền chưa muộn. bây giờ v ở nhà k đi làm đc thì v cố làm cái này, đc ít nhưng cũng đủ mua sữa cho con, mình đừng xin bố mẹ nữa, bố mẹ cũng k có mà cho đâu, với lại là v yêu c lắm v k thể giả vờ lạnh nhạt mãi như thế này đc, v biết c yêu v thật lòng, nhưng mình đang trong lúc khó khăn thì c đừng nóng tính mắng chửi v hay đánh v , v cũng có trái tim chứ, c làm như vậy đâu có tốt hơn đâu, v chỉ buồn hơn thôi, thà c ôm v c xin lỗi v thì v k bao giờ nói thêm j cả
Biểu tượng cảm xúc frown
vợ chồng mình yêu nhau và lấy nhau là để hạnh phúc chứ có phải lấy nhau để cho nhau nỗi buồn đâu, khi nóng giận thì cả v và c đều k kìm chế đc và nói những điều làm nhau tổn thương. thôi v với c k như vậy nữa, v cũng nghĩ r, v cũng k ở với bố mẹ chồng cả đời, vậy nên v sẽ cố quên, vc mình ở với nhau cả đời cơ mà, con mình lớn nó cũng phải đi lấy chồng lấy vợ hết, c cũng k ở với bme c cả đời mà là v, nếu c muốn bỏ v và lấy ng khác thì v c đừng đọc thêm nữa, còn c muốn mình yêu thương nhau và bên nhau cả đời thì c hãy thương v 1 chút, v ở nhà chăm con k làm ra tiền v rất muốn bùng nổ c biết k, nhưng v thương con lắm, bà khéo đến đâu cũng k bằng mẹ nó đc c hiểu k, con cai sữa xớm thì v thương con lắm, v muốn ở cùng con vì con đã thiệt thòi nhiều rồi. mai sau mình còn đẻ thêm chứ v cũng k phải vì sợ xấu mà k đẻ. với lại c đừng bao giờ phản bội v nữa, v xứng đáng đc hp chứ sao c lại đối xử với v nvay? thực sự v k thể chịu đựng đc đâu. mà c đừng bao giờ nghĩ rằng v khinh c cái j cả, v thương c lắm chứ c biết k? khinh c thì v lấy c để làm cái gì? k yêu c thì v bỏ c từ lâu r chứ , bao nhiêu năm yêu nhau c k hiểu v à, chỉ là v quá mệt mỏi với cs này nên v muốn c quan tâm v thêm 1 chút, c đi làm về mệt thì c ngủ đi, k ngủ thì chơi với con để v giặt giũ dọn dẹp, con lại dính bố hơn chứ sao. từ bây giờ dù có bất kỳ khó khăn j thì mình cùng nhau giải quyết, phải suy nghĩ thật kỹ trc khi nói với bố mẹ hay bất kỳ ai. c có đồng ý với v k? v thật sự rất buồn vì chẳng ai thương v cả, ngoài bố mẹ v ra thì chỉ còn mỗi chồng và con, con thì nhỏ, chồng thì k quan tâm v, v đẻ đau ng yếu như vậy nhưng c toàn làm v buồn thôi, lúc ý là lúc v thấy tổn thương lắm c biết không? người thì yếu đến nằm cũng vẫn đau, vậy mà v lại ở nhà chồng, có gì thì v cũng chỉ biết tâm sự với chồng nhưng c vô tâm lắm, c chẳng quan tâm v gì hết, mẹ v thì còn bận làm nuôi 1 đàn con đâu có dễ đâu. từ bây giờ v muốn gia đình nhỏ của mình dù cho khó khăn đến đâu cũng vẫn luôn bên cạnh nhau, c có muốn như v k? vì v chỉ còn mỗi c thôi , có thể là nếu k có c thì cuộc sống của v cũng vẫn tốt nhưng mà k có c và c k yêu thương v nữa thì v sống cũng chẳng có ý nghĩa gì cả
Biểu tượng cảm xúc frown
v yêu c nhiều lắm c biết k
Biểu tượng cảm xúc cry
!