Thư gửi bố chồng vì con không muốn có một người mẹ chồng như thế
Gửi ba!
Con cũng chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu cho câu chuyện này nữa. Nhưng con mệt mỏi rồi. 1 lần, 2 lần, 3 lần và n lần con không thể chịu được. Mỗi lần say xỉn con trai ba luôn ngồi lảm nhảm, ngồi nói lung tung, không coi con ra gì. Hết lần này lần khác đem con ra nhục mạ, chửi con người đàn bà lăng loàn. Con không biết mình làm gì để bị nhục mạ như vậy? Từ nhỏ đến giờ con trai ba là người đầu tiên xúc phạm con như vậy, chưa có ai xúc phạm đến tư cách, nhân phẩm của con. Mà cái này ai có quyền? Không ai có quyền xúc phạm nhân phẩm của bất cứ ai cả. Nhưng con trai ba đã làm điều đó với con.
Con làm dâu nhà ba chưa được 3 tháng mà hầu như tháng nào con cũng bị xúc phạm đến nhân phẩm. Ba mẹ dù không sinh ra con, không nuôi con ngày nào, không dưỡng dục con. Nhưng con cũng biết ba mẹ sinh ra chồng con, con vẫn rất tôn trọng ba mẹ. Ba mẹ yêu thương con thì ắt con cũng yêu thương ba mẹ. Ba mẹ ghét bỏ, coi thường con thì con cũng không thể yêu thương ba mẹ. Ba mẹ chỉ có 1 đứa con trai, con làm dâu tất nhiên con biết trách nhiệm của mình. Nhưng trách nhiệm của con chỉ có khi ba mẹ yêu thương con, coi con như người nhà và con tôn trọng yêu thương chồng con. Còn ba mẹ ghét bỏ con thì con cũng không gánh lấy trách nhiệm đấy, bởi trách nhiệm ở đây là của chồng con và anh ấy phải chịu trách nhiệm ấy. Ba mẹ yêu thương con, coi con như người nhà thì ốm đau, bệnh tật con đều chăm sóc, con yêu thương. Với ba con không có gì để nói, và chồng con thương mẹ nhiều nhưng có vẻ như mẹ chồng nàng dâu mãi là chuyện muôn thửa từ xưa tới nay. Con là người của thế kỷ 21 có lẽ không thể dung hòa được. Nên con cũng xin lỗi là con sẽ chẳng thể dung hòa được với mẹ chồng.
Còn về phần con trai ba. Mỗi lần cãi nhau anh lại đòi lại vàng cưới, tiền dư đám cưới. Lần này đòi cả toàn bộ tiền thưởng tết và chỉ đang tâm đập phá đồ của con. Tiền anh muốn đòi lại toàn bộ mà không cần tính đến chi tiêu, ăn uống, đi lại, tiền mừng chỉ cần biết có bao nhiêu đòi hết. Tiện thể con con kể luôn tiền đám cưới nhà ba dư tầm 20 triệu gì đấy thì bọn con đi du lịch, mua cái tủ lạnh còn dư lại 10 triệu. Mẹ con cho lại tiền bạn bè của con là 10 triệu. Con bỏ sổ tiết kiệm tổng số tiền 20 triệu. Còn tiền tết chồng ckn được 18 triệu. Giờ anh đòi lại 20 triệu tiền dư đám cưới, 18 triệu tiền thưởng tết, vàng khi cưới. Con trả lại toàn bộ cho anh.
Còn chuyện đập đồ, đập xe của con, con cũng không muốn kể ra đâu. Nhưng đó là công sức mồ hôi nước mắt của con và mẹ con đi làm từng đồng để có. Mọi đồ đạc trong nhà là mồ hôi nước mắt con tự kiếm. Mỗi ngày con đi bưng bát phục vụ quán ăn được 15 nghìn đồng, mẹ con mỗi ngày đều vác mặt ra lô cao su để kiếm từng đồng tiền cho con. Đến bây giờ con mới có đầy đủ tiện nghi trong phòng. Đúng thật nó không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng đó là cả công sức của mẹ con con. Tiền bạc có thể kiếm lại được còn công sức bỏ ra có lấy lại được không?
Ba nói con có thể sống được bao lâu nếu tình trạng này cứ lặp đi lặp lại cả cuộc đời con? Ba mẹ xót con trai mình chẳng lẽ ba mẹ con không xót khi nhìn thấy con như vậy? Đấy còn chưa nói tới họ hàng, snh chị em.
Liệu có thể bỏ qua để sống tiếp với nhau được không? Nếu sống tiếp thì chuyện này có lập lại không? Hay là cứ sống với nhau theo kiểu thân ai người ấy tự lo? Đồ ai người ấy dùng? Sống mà cãi nhau là mang nhau ra xúc phạm, đòi tiền đòi bạc, đập phá đồ đạc và nóng tính lên thì mang tới bố mẹ ra để xúc phạm, mang quá khứ của nhau ra để sỉ nhục và mang ra giữa bàn dân thiên hạ để hạ nhục nhau.
Thế này thà con ra đi 2 bàn tay trắng còn hơn con ở lại để bị vậy. Còn nếu bỏ qua thì con sống như thế nào với con trai ba ạ? Nếu con làm những điều tương tự với con trai ba mẹ thì ba mẹ sẽ như thế nào? Chẳng lẽ những điều này con và gia đình con muốn nó xảy ra? Gia đình con coi con trai ba như người nhà. Còn gia đình ba có mình ba coi con là người trong nhà. Vậy thì gia đình con ở nhà như thế nào? Con như thế nào? Sau này con cái con coi gia đình ba như thế nào?
Lần này con có thể sẽ tha thứ nhưng rồi còn lần sau, lần sau nữa thì sao hả ba?
Con hy vọng lần này con trai ba về thì sẽ không còn chuyện tiếp diễn nữa.
Phía trên là bức thư mà tôi đã gửi cho bố chồng của tôi, buổi sáng khi mẹ chồng tôi đọc xong thì ngất xỉu. Đấy là tôi chưa nói gì tới bà, mà chồng tôi nói "mẹ anh sáng nay xỉu vì đọc xong bức thư đấy, lần sau tôi đừng gửi những thứ như vậy nữa kẻo bà đột quỵ". Tôi nghĩ nếu kể những chuyện mà bà đối xử với tôi, bà đọc xong tức máu lên não rồi đột quỵ lúc đấy bảo tôi là kẻ giết người. Bố chồng tôi đọc xong và bảo với tôi rằng tiền vàng tôi cứ giữ, nếu không sống được với nhau thì xa nhau.
Giờ tôi cũng chưa biết mình nên làm gì nữa? Những cảm xúc trong tôi với chồng thật sự nó đã mất, chỉ còn lại những tổn thương trong lòng.