Vợ à, hôm nay anh ngồi cùng thằng bạn thân, nó mới lấy vợ và chuẩn bị sắp chào đón một thành viên nhỏ nữa trong gia đình. Do thời cuộc mà hiện tại nó vẫn đang phải chịu cảnh thất nghiệp, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gia đình từ a – z đều do một mình vợ nó gánh vác. Nhưng không vì thế mà không khí gia đình trở nên căng thẳng, trái lại vợ chồng nó rất vô tư, lạc quan, trong gia đình lúc nào cũng ngập tràn những tiếng cười.
Thỉnh thoảng vợ nó còn chủ động sắp xếp vợ chồng cùng nhau ra ăn ngoài, xem phim, cũng có lần rủ nhau đi hát karaoke nữa đấy. Nó có nói với vợ nên để dành tiền cho những việc quan trọng vì hiện tại nó đang chưa kiếm được việc làm thì được vợ nó trả lời thế này “em biết thời gian này anh đang rất buồn và áp lực nên em muốn làm một việc gì đó để cho anh cảm thấy vui, thỏa mái hơn. Trong thời điểm nền kinh tế khủng hoảng như thế này thì chuyện kiếm được một công việc như ngành của anh ko phải là dễ. Em tin với sự cố gắng của anh, ông trời sẽ ko phụ lòng anh đâu. Chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ kiếm được việc làm, vì em và vì con anh ko được bỏ cuộc đâu đấy nhé” nói xong vợ nó còn ôm nó một cái :x, kể đến đoạn này anh nhìn thằng bạn hạnh phúc ra mặt ý. Anh nghĩ chồng đang gặp khó khăn mà được vợ xử sự như vậy thì bố thằng nào ko mủi lòng cho được ^ ^.
Ngưỡng mộ vợ chồng thằng bạn, anh tự hỏi không biết sau này vợ anh sẽ như thế nào nhỉ ? Nhiều khi tò mò chỉ muốn ước gì có một cái cánh cửa thần kỳ như trong truyện doremon ý. Chỉ cần chọn thời điểm và bước sang bên kia cánh cửa là biết được hết chuyện trong tương lai ra sao. Cơ mà như thế cũng mất hay nhỉ, cuộc sống mà biết được hết chuyện tương lai thì còn gì là thú vị nữa đúng ko vợ ? Thôi thì đành chờ ông trời cô tình ném cho cái vỏ chuối xuống hạ giới, đang đi đường mà 2 ta không may giẫm phải, cùng trượt ngã vào nhau thì lúc đó mới biết nhau vậy :P
Nói thì nói thế thôi, chứ anh cũng có tiêu chuẩn riêng của mình chứ nhỉ. Vợ anh không cần phải xinh như hot girl ngoài kia, càng không phải là những cô nàng tiệc tùng như Paris Hilton, lại không cần phải giỏi như cựu phu nhân tổng thống Mỹ Hallary Clinton đâu, mà chỉ cần bình thường thôi, một vẻ đẹp bình thường và giản dị. Vợ anh sẽ là người phụ nữ thuần tính, hiểu anh, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, biết nấu ăn (nếu ngon thì càng tốt ^ ^ ) chân thành và thủy chung nữa.
Vợ yêu à! Anh thấy thật hạnh phúc khi có em, thầm cảm ơn ông trời đã mang em đến bên anh và kết duyên chúng ta thành vợ chồng của nhau. Vì là vợ chồng anh muốn chúng mình sẽ luôn gọi nhau là chồng yêu, vợ yêu nhé, những từ như thế nghe thật ngọt ngào và tình cảm vì ngôn ngữ luôn có một sức mạnh vô hình rất lớn, vợ chồng mình mà cứ xưng hô như thế chắc chẳng bao giờ xa nhau được đâu vợ nhỉ ?
Vợ sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, luôn biết động viên chồng, đặc biệt là những lúc chồng gặp khó khăn trong sự nghiệp làm ăn. Vợ anh cũng phải là người phụ nữ biết đủ, biết hài lòng về những gì mình đang có, chồng tin rằng khi con người ta biết đủ và tin rằng mình đủ thì mọi thứ cũng vì thế mà đầy đủ theo.
Mỗi ngày sau khi đi làm về chồng sẽ vào bếp cùng vợ nấu ăn, rồi dọn dẹp việc nhà cửa, cùng trêu đùa, và kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong công việc. Rồi chồng sẽ cố gắng lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của vợ nữa :p (phụ nữ thường thích thế mà phải không vợ) như thế cuộc sống sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều vì được chia sẻ vợ nhỉ ?
Những lúc nhìn hình ảnh vợ duyên dáng bên bếp ăn, nấu những món ăn mà hai vợ chồng mình cùng thích, chồng sẽ đến bên vợ và ôm em từ phía sau vợ nhé ? anh cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Hạnh phúc gia đình thường bắt nguồn từ những điều thật đơn giản như vậy đấy vợ à!
Thỉnh thoảng sau khi ăn cơm tối xong, hai vợ chồng mình cùng nằm xem tivi và bình luận rôm rả về một chủ đề nào đó. Ah để thêm phần thú vị, anh sẽ kiếm 1 chai rượu vang thật ngon cho hai vợ chồng mình cùng nhâm nhi trên giường vợ nhỉ ? vợ yêu có thích không ???
Mỗi dịp cuối tuần, hai vợ chồng mình sẽ rủ nhau ra một nhà hàng ăn một bữa thật ngon, có khi là cùng đi ăn một món hè phố nào đó mà vợ thích, đi xem phim, rồi đi dạo ngắm cảnh đường phố Hà Nội về đêm. Qua những lần như vậy hai vợ chồng mình sẽ có thêm những giây phút vui vẻ, ngọt ngào bên nhau. Tiếp theo phòng ngủ của chúng mình thỉnh thoảng sẽ có nước hoa để hai vợ chồng luôn thấy thư giãn và dễ chịu khi trở về, và vợ nhớ luôn để lọ hoa tươi trong phòng để thêm phần lãng mạn nữa nhé!
Chồng cũng sẽ lập một quỹ riêng làm ngân sách để hai vợ chồng thỉnh thoảng cùng đi ăn chơi, tận hưởng cuộc sống đó đây. Và cố gắng mỗi năm để hai vợ chồng mình đi du lịch đâu đó ít nhất 1 lần cho tình cảm càng thêm thắm thiết. Chồng là người rất yêu công việc nhưng cũng rất yêu gia đình, anh sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình lấy thành công trong công việc. Anh muốn cả hai, vì với anh một người đàn ông thành công khi mà sở hữu một gia đình hạnh phúc thì mới là thành công thật sự.
Là vợ chồng thì không thể tránh khỏi những lúc va chạm cãi vã, những lúc như thế vợ chồng mình cố gắng bớt cái tôi lại nhé, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng luôn phải tôn trọng nhau biết không, mỗi người nhún nhường nhau một tý để khi cơn giận qua rồi vợ chồng mình sẽ ngồi lại phân tích sai đúng để cùng nhau rút kinh nghiệm. Có điều gì mà vợ không hài lòng hay có một điều gì đó không ổn về chồng thì cũng phải chia sẻ thẳng thắn cho chồng biết nhé, đừng giữ trong lòng và cũng đừng hy vọng chồng phải tự hiểu vì chúng ta không phải là những người thông thái, và không ai sống trên đời là hoàn hảo cả. Nói chuyện thẳng thắn trên tinh thần tôn trọng nhau, góp ý xây dựng luôn là chìa khóa cho mọi mối quan hệ bền vững.
Có những vấn đề vợ chồng không bao giờ đồng ý được với nhau, bởi mỗi người có những quan điểm riêng, niềm tin vào những giá trị đạo đức cũng không hoàn toàn trùng khớp. Bởi thế, chúng ta nên học cách đối mặt với những tình huống này để hiểu rằng, không thống nhất được với nhau có khi cũng là chuyện rất bình thường.
Là vợ chồng rồi thì chồng sẽ không thể yêu vợ đủ 10 phần như lúc yêu được nữa đâu, vì chồng còn phải chia sẻ một phần cho gia đình bên nhà vợ, một phần chuyển sang cho con chúng ta nữa. Nhưng chắc chắn một điều, chồng sẽ luôn yêu vợ theo cách trọn vẹn nhất. Rồi cái chuyện muôn thủa mẹ chồng nàng dâu nữa (thật ra thì em không phải đối mặt hàng ngày đâu vì chúng ta sống riêng ở trên này mà : p) nhưng dù sao vợ cũng phải cho bà cảm thấy được không bị mất đi đứa con trai duy nhất của bà, và anh không phải là người chồng nhu nhược trước mặt vợ nhé.
Mà quên nhắc một điều nữa, vợ không bao giờ được nghĩ rằng đã là vợ của chồng rồi mà ăn mặc xuề xòa trước mặt chồng đâu đấy. Vợ sẽ luôn mặc đẹp trước mặt chồng để luôn là người phụ nữ hấp dẫn và cuốn hút chồng thật nhiều. Chồng muốn như thế, vì chồng muốn vợ phải luôn là số 1 trong tâm trí của chồng, vợ nghĩ như thế có đúng không ? : )
Điều cuối cùng, nếu không may vợ đọc được và đồng ý những điều trên thì cho chồng một nụ hôn nhé :D