Các chị ạ em mệt mỏi quá, các chị nào cao tay cho e lời khuyên hay chiêu bài gì với ạ


Vợ ck e yêu nhau 8 năm mới cưới, mối tình đầu của cả 2 đấy ạ, về ck e từ khi yêu nhau đến khi cứoi giờ ở với nhau bước sang năm thứ 5 có với nhau 1 thằng con trai rồi thì e không phải chê trách điều gì, e chấm cho ck e là soái ca đấy ạ, mặc dù vẫn có lúc khẩu chiến nhưng ck e thương cà chiều vợ, vợ nói là nghe.


Bố ck e là cán bộ về hưu ông cũng rất tốt lại tấm lý, e rất hài lòng còn mẹ chồng e thì ...


Bà ko phải kiểu ng đanh đá chửi sơi sơi đâu ạ, nhưng cực kỳ để ý và châp nhăt


E chào bà ko trả lời, hỏi ko nói nhưng e làm cj thì lại khó chịu, e hỏi nấu canh này nhé thì bà ko trả lời đâu ạ nhưng nấu xong rồi thì nói mãi ko thôi. Có ck e thì mặt mũi tươi tỉnh lắm ko có mặt ck e thì chán lắm


Ck e bưng mâm mà nhiều bát bà bắt 2 vch khiêng, ck e thương vợ ko cho e bê bà xuống bếp tìm cớ nói e, e đợi chồng em bưng mâm hộ thì bị bà nói ko ra gì ( do e bị thoát vị đĩa đệm nên ko làm nặng đc) rồi e tự làm đến khi đau quá e không làm gì đc phải nằm 1 chỗ và đi viện thì mới thôi


Thời buổi nào rồi mà e đi làm dâu ăn ko giám gắp các mẹ ạ, đến bữa bà dồn hết thức ăn về phía chồng và con bà, bố ck e mà đặt lại là bà nói


Thu quần áo thu đúng quần áo của con trai và cháu, quần áo của e thì kệ


Bà mà nói gì e thì nói dai , nói mãi mà khó nghe lắm


Cả nhà ăn cơm bà quay quạt về phía 3 ng nhà bà, ck e thấy thế bật cái quạt khác cho e bà bảo bật nhiều tốn điện


Bà ngồi ăn ngô ngoài phòng khách 2 vch e đi ra và mời đích danh tên ck e ăn ngô còn e thì ko


Cái gì bà cũng đổ tại e làm, trong khi e ko biết. Ai mang cái kéo ra sân cũng tại e, ko tìm thấy cái gì cũng tại e.


Ck e đi làm còn đc nghỉ t7, cn. Em làm ngoài fai làm cả 30 ngày ko đc nghỉ ngày nào nhưng bà thương sót con trai bà làm vất vả còn coi e như e chơi ko vậy


Cái gì chồng e làm cung tốt e làm thì như cứt


May chồng e hiểu và thương vợ nên cũng động viên nhiều


Nhưng hôm vừa rồi mệt mỏi quá e bảo hay e ra thuê nhà ở riêng, e ko bắt A đi cùng anh cứ ở với ông bà (ck em noa có hiếu lắm, nó lo và thương cho bố ck e bị cai huyết áp ko ai ở gần, vì anh trai ck e cũng đã ra ở riêng, trước đây vch anh trai ck e ở cùng ông bà nhưng bà với bác dâu cả ko ở đc với nhau, mấy năm trời chả nói với nhau câu nào, đỉnh điểm mâu thuẫn bố ck e phải cho ra ở riêng) mà ck e nó nói Làm e thất vọng quá. Nó bảo e " không cố cũng fai cố gắng, giờ đến em mà không chịu được nữa thì anh không biết phải làm sao nữa"


Em co phải là trâu là bò đâu, e cũng có sức chịu đựng giới hạn thôi chứ , e mệt mỏi lắm ý ạ


E ko thèm nói ch với nó nữa rồi, nhưng e mệt mỏi lắm các mẹ ạ



Gởi từ ứng dụng Webtretho của lananho0o