Chào các mẹ.


Thật sự không phù hợp với diễn đàn hôn nhân gia đình lắm nhưng mình muốn chia sẻ cái cảm giác của mình vừa trải qua.


Chuyện là mình mới bị va chạm giao thông với xe tải, mình đi xe máy và bị xe tải đâm trực diện. Tình thế lúc đó là mình đang qua đường, xe tải phía sau cũng qua đường, nhưng xe quá to cao, có thể trúng vào điểm mù nên tài xế không nhìn thấy mình phía trước. Xe cứ tiến về mình, mình la lớn cho tài xế dừng nhưng họ không nghe thấy cứ thế lao về xe mình, mình kéo ga tiến lên không được vì đường quá nhiều xe. Thế là mình sợ quá nhưng vẫn bình tĩnh vứt xe đó bỏ chạy lên lề đường, mình vừa lên đến nơi thì xe mình nằm gọn trong đầu xe tải.Người dân hô to bắt xe dừng lại lúc đó nó mới biết để dừng lại. May mắn thay là khi lấy xe ra khỏi gầm thì xe không bị bất kỳ vấn đề gì, chỉ bị trầy nhẹ, bản thân mình cũng không bị gì nghiêm trọng hết. Đúng là khi vừa thoát khỏi tử thần một cách bình an thì mình mới thấy mình may mắn quá, nói theo mọi người là phước lớn mạng lớn.Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, thế nên mình cảm thấy trân trọng cuộc sống biết bao nhiêu.Người ta nói gặp nạn không chết ắt có hậu phúc, hy vọng đúng.