Tình hình là e bị gan nhiễm mỡ, bsĩ bảo kiêng ăn thịt mỡ, nội tạng, da gà vịt... mà vốn đã thích ăn cá từ nhỏ.
Chồng e từ nhỏ MC bán vải chợ an đông không có thời gian nên cứ làm đại 1 nồi thịt cho mấy đứa con, nên giờ trong nhà ai cũng thích ăn thịt hết.
E vốn nhà nghèo nên có tính tiết kiệm nên cứ thường mua cá về ăn
Tối wa 2 đứa choảng nhau chỉ vì cá với thịt.
C : A thích ăn thịt, e làm sao thì làm
V : 4 ngày nay có miếng cá nào đâu ( 4 ngày trước lạp xưởng, 3 thì chả cá chiên, 2 cháo rắn (nhỏ em cho), hôm wa cháo thịt zịt)
C : Mấy nay co ăn ở nhà đâu mà biết, biết bữa nào ăn cá là đi ăn ngoài
Em nói cá thì tầm 30-40k/kg, thịt thì 70-80k/kg, cũng là hình thức tiết kiệm, anh ta nói thế kg đưa tiền cho e àh (3tr/tháng)
Nhìu lần cãi nhau như thế này rồi, mà ăn cá là e dành phần nạc cho ăn kg đấy
Hihi, chiều nay e nấu món cá rô nấu canh bầu và cá rô kho (chiều wa mới mua 1kg), kg thèm làm món thịt luon. Các mẹ xem làm sao cho chồng thích ăn cá hơn nhỉ, các mẹ thấy e nên chấp hay hay tìm cách thay đổi.
E cũng lỳ lắm, e bảo a kg muốn ăn cá thì có trứng trong tủ lạnh, nhất quyết kg mua thịt
Ai chà, cho chồng ăn ngoài wài thì kg khéo đau tim mất, hihi, mà tức kg chịunổi, sức khỏe mình bảo là kiêng mà, chợ bên q5 bán mắc lắm, mỗi lần đi chợ xót cả ruột.