Chào các ông bố bà mẹ, từ trước đến nay, người ta thường nghĩ làm đàn ông là may mắn khi không phải mang nặng đẻ đau, không phải chăm con, không phải nghỉ hưu sớm v.v. Nhưng suy nghĩ lại cho kỹ, những điều mà người đàn ông làm được, giờ phụ nữ cũng làm được và còn làm tốt hơn. Còn những điều phụ nữ làm được, đàn ông sẽ chẳng bao giờ làm được, một trong số đó chính là MANG THAI.:((:((:((


Là người đã có 2 đứa con, tôi càm thấy vợ mình thật hạnh phúc biết bao khi được mang thai. Nàng được cảm nhận một mầm sống lớn dần trong cơ thể, để được trải nghiệm vô số cảm xúc lạ lẫm, nàng được mọi người cưng chiều mỗi khi có thai, v.v. Em bé trong bụng chồi đạp khi không vừa ý, em bé "trò chuyện" với mẹ, em bé làm bao nhiêu chuyện mà chỉ nàng mới hiểu được. Còn mình chỉ có thể biết qua lời kể của nàng.8-|8-|8-|


Thôi thì Tạo Hóa đã quy định thế, số kiếp đàn ông là vậy. Ngày nay hễ mở TV lên, đọc báo, xem phim, họ đều dành cho phụ nữ nhiều ưu đãi. Ngày lễ dành cho phụ nữ ngày càng được thêm vào lịch nhiều vô số kể. Trong khi đó thì người phụ nữ liên tục đòi bình đẳng bình quyền, được nghỉ hưu sớm cũng không chịu, được "thả rông" như đàn ông cũng không muốn, tự phụ nữ lên án lẫn nhau. Tính ra, làm ĐÀN ÔNG thật KHỔ.:-S:-S:-S