Mình tên là Nấm(Xin nêu tên ở nhà thôi nhé). Male, sn 1985 ở Hà Nội
Mình cưới v đc 2 năm rưỡi và có 1 nhóc rất đáng yêu năm nay 19 tháng rùi.
Thật sự lúc đầu mới cưới ai chả hp, ai chả vui. Nhưng quả thật bây h mới thấy
cs gia đình quả thật rất khó khăn, thật giả dối.
-Thật may mắn là mình ko phải lo lắng về kinh tế vì mình và v đều có việc làm ổn định. Và cách v mình đối xử với mình cũng ko có gì phải phàn nàn. Chỉ có điều là 1 hôm mình lên phòng nhưng chưa vào và mình nghe thấy v mình nói chuyện với bố vợ(mình gọi là ông ngoại).Không biết ông ngoại như thế nào nhưng hôm đó ông có 200 triệu. Và mình nghe thấy:( xin nói rằng ko có 1 tí gì mình cảm thấy 2 bố con đang nói đùa ở đây)
Vợ : bố có tiền thì bố cho con 1 nửa đi để con mua xe
Ông ngoại : tao biết vở của chúng mày rồi con ạ !!! về mà bảo chồng mày với nhà chồng mày cho tiền mà mua. Ngày xưa tao bảo lấy thằng nhà giàu thì ko lấy, lấy thằng này ngu chưa con. Thế thì tự mà chịu khổ nhé
( thật sự nhà mình ko phải là ko có tiền, hồi mới cưới mình có bảo vợ là bây h bmẹ a cho 2 vc 400 triệu thì mua xe nhé hay để tiền lại kinh doanh, v mình nói rằng ko mua xe, để tiền kinh doanh) Vậy mà bây h mình nghe thấy như thế, mình rất buồn, thật sự người ngoài chê thì mình ko thèm để ý nhưng đây là ng trong nhà, tại sao ko nói thẳng cho mình mà đi dấm dúi khinh mình như vậy và để mình nghe thấy đc( trc mặt thì ông ý nói chuyện bố con có vẻ vẫn rất tình cảm),không biết bây h v mình có suy nghĩ khinh mình nhà nghèo giống như ông bố vợ.
Mình cảm thấy quá buồn quá nhục quá thất vọng và khinh ghét nhà v quá, nhưng mình chưa dám tâm sự với ai. Hôm nay mình nói đc tâm sự của mình, mình cảm thấy nhẹ đi chút ít và cũng muốn mong mọi người cho mình 1 lời khuyên.