Theo các mẹ thì chồng mình đã tới mức hư hỏng chưa?
Nửa đêm về sáng, vợ đang nằm trong vòng tay chồng, chợt nhớ ra sáng nay chồng đi đâu bảo có việc với bạn đến chiều mới về, khi về nhà thì thông báo với vợ là mai anh phải đi công tác đột xuất (công tác thật 100% chứ k phải đi chơi). Chợt nhớ ra vợ hỏi đùa chồng:
Vợ: chiều nay anh đi giải toả ở đâu à? (vì mình đang bị đèn đỏ)
Chồng: cười giòn, gớm e cứ làm như… sức đâu?
Vợ: Thật k?
Chồng: thật, từ hồi lấy vợ tới giờ gần như là a k dính vào cái chuyện đó (ý là đi gái gú bên ngoài)
Vợ: sao k phải là “tuyệt đối” mà chỉ là “gần như”?
Chồng: gần như tuyệt đối
Vợ: có nghĩa là k phải “tuyệt đối hoàn toàn” mà chỉ là “gần như” thôi đúng k?
Chồng: tất nhiên, mấy cái con cave rẻ tiền có cho cũng k thèm.
Vợ: thế có nghĩa anh toàn dung loại cave đắt tiền à?
Chồng: im lặng……….
Vợ: đẩy chồng ra, đạp cho 1 cái, kg ôm nữa.
Chiến tranh bắt đầu:
Chồng: Làm gì có thằng đàn ông nào k ăn phở, nếu đứa nào có tính đó thì nó còn ăn cả vào máu rồi. Nhiều bà vợ cứ vỗ ngực bảo chồng mình thế nọ thế kia, k bao giờ biết gái gú. Em xem “bí mật eva” đấy (phim đang phát trên VTV3), cậu chồng bác sỹ chả đi với gái mà vợ vẫn tin tuyệt đối vào chồng mà còn tự hào khoe với các bạn là chồng nghiêm túc… em cứ nghe mấy đứa ở cty em nói nọ nói kia rồi lắm chuyện. Tôi mà có tính đó thì chả cấm được. Còn chuyện “ăn phở” thì 1000 thằng đàn ông có tới 1001 thằng đều thế hết. Nhiều bà vợ còn chắc chắn là 2 vợ chồng làm cùng cty nên k bao giờ chồng lăng nhăng được, liệu các bà có quản được 24h/24h k? tụi đàn ông chỉ khi nào cắt gân đầu gối k thấy ra máu nữa thì mới hết khả năng làm chuyện đó.
Vợ: im lặng….sốc…. im lặng… và nghĩ thầm sao mình dốt thế, k tận dụng để khai thác hết xem hắn ăn phở khi nào? Trong trường hợp nào? ở đâu? Vì hắn hay đi công tác các tỉnh phía nam.
Kể từ đó cho tới sáng vợ uất quá, k ngờ mình bị lừa, từ trước tới giờ cứ tưởng chồng mình nghiêm túc vì lúc nào cũng nói là từ ngày lấy vợ a k biết tới cái “lờ” thứ 2. Anh k có tính đó. Vậy có nghĩa là chồng chỉ k cặp bồ, còn “ăn phở” thì có nhưng k phải là sở thích và chỉ ăn khi nào “đói lắm”. (có lẽ là ăn khi đi công tác lâu ngày rồi)
Cả ngày hôm sau tụi mình còn cãi nhau về chuyện này 1 lần nữa và k ai nói chuyện với ai, chồng mình đổ tội cho mình là tự dưng hỏi, khi nói thật lại đùng đùng giận. Cả ngày cho tới khi chồng lên đường đi công tác mình k nói chuyện với chồng. Giận lắm các mẹ ạ. Té ra bao lâu nay mình chiều chồng mà chồng vẫn có lúc ngoài vợ (nói nhỏ là chuyện này vợ chồng mình rất hợp nhau).
Theo các mẹ thì chồng mình đã tới mức hư hỏng chưa? Nói thật là ai ở trong hoàn cảnh đó mới biết mình bị xúc phạm. Mình giận chồng thêm cái tội là rõ ràng lỗi ở chồng, k biết xin lỗi vợ lại còn giận ngược lại vợ và cho đó là điều đương nhiên vì đàn ông trong xã hội ai cũng thế hết. Cho tới hôm nay từ khi chồng đi công tác mình cũng k thèm đt và chồng mình cũng thế. Chẳng lẽ lỗi sai là ở vợ? Lỗi vợ tự dưng hỏi chồng? Em đang thất vọng về chồng e quá các bác ợ. Trong đầu e giờ cứ hình dung chồng ở xa lại đang trong vòng tay 1 ẻm nào đó, dù k phải bồ mà chỉ “ăn” khi đói.