chuỵen là thế này ,ox mình thích chơi game online, vay cậu mình 20trieeuj mua 4 máy vi tính về chơi , 3 tháng trả tiền ,nhưng đuwocj 1 tháng thì chán ,và đem 1 máy cho bc ,mình cũng bực mình ,vì là tiền vay cũng sắp tới tháng trả tiền , mà bây giờ còn có 7 triệu ,mình nghĩ nếu ko sài thì bán ,ích ra cũng có tièn bù vào trả nợ ,nhưng chồng mình bảo cho bc cho ông ấy vui ,thấy ông cũng thích thú ,mình cũng đòng ý ,nhưng chồng mình ko dừng lại ở đó ,còn đòi cho bc sài chung mạng internet,mình bực lắm ,mỗi tháng phải chi 4 trăm mấy tiền internet ,trong khi lương thì có 3 triệu ,rồi phải trả nợ nữa ,bao nhiêu thứ đè lên đầu mình ,mặc dù mình ko phải người làm ra tiền , nhưng mình là người giữ tiền , mình phải có trách nhiệm, còn phải nuôi con nữa , ,mình buồn lắm ,2 vợ chồng cãi nhau , anh đuổi mình về nhà ngoại ,a bảo mình ích kỷ ,xấu tính ,mình buồn lắm ,tháng nào mà ko đủ tiền mình toàn về xin tiền nhà mình ko ,mình buồn úa ,cứ thế này mình bỏ a thôi ,mình cảm thấy ox chỉ biết đến bố mẹ và bạn của a ta ,còn mình thì la dồ bỏ đi ,lúc cần tiền thì ân cần lắm ,mình chán lắm ,mình ko còn cảm tháy vui và hạnh phúc khi ở gia đình nhà chồng ,mình cô dơn quá ,