Đã lâu lắm rồi nó không được hôn ai, hôm nay đang đi đường tự nhiên nó nghĩ thế. Lấy chồng 8 năm rồi, yêu nhau cũng phải 9 năm mới cưới nên nó đã hôn chồng rất nhiều trước khi cưới. Sau khi cưới nó cũng vẫn hôn chồng mối khi xxx nhưng chỉ vài năm đầu thôi nó và chồng nó không hôn môi nhau mỗi khi xxx nữa mà cả hai đều tự biết phải làm gì để cùng trèo lên đỉnh olimpia. Nói chung là nó cũng không có nhu cầu được hôn nữa nhưng sao hôm nay nó lại có cái cảm giác thèm thèm được hôn. Nó nhớ lại những cái hôn đầu tiên khi còn là sinh viên, phảng phất mùi mì tôm, rồi mùi cơm bụi cái quán mà anh thường ăn, hiếm lắm có tí mùi phở bò của quán phở gia truyền.
Hích, dứt khoát hôm nay về nó phải hôn chồng, nhưng mà mấy năm nay rồi có hôn nhau đâu, chả nhẽ bây giờ lại bảo “Anh ơi em thèm hôn lắm, hay hai vợ chồng hôn nhau đi” có khi chồng lại chả bảo hâm. Bất chợt nó nghĩ tới người bạn đồng nghiệp rất thân, hay là mình chủ động hôn anh ấy, nhưng nó lại nghĩ biết đâu sáng nay đi làm anh ấy đã hôn vợ rồi đến cq thì biết thế nào, mà chắc gì anh ấy đã đồng ý.
Nhưng mà thèm thế này có chết nó không, nó lại hồi tưởng cái lần hai đứa đi du lịch ở Huế, ở đó nụ hôn có mùi cơm hến với nhiều thứ cay lắm, sông hương thơ mộng thế mà nó thì bị cái vị cơm Huế át mất. Rồi lần nó đi Cửa lò, nụ hôn ở đó có mùi mắm gì đó mà ăn với cà trắng rất ngon nhưng lẫn vào cái hôn thì lại rất tệ. ơ hay, sao nó lại thèm hôn thế, ở tuổi nó bây giờ nếu có cặp bồ chắc cũng chả anh nào hôn đâu nhỉ, có chăng chỉ lao vào nhau rồi hôn những chỗ cần thiết thôi chứ nó đang cần một nụ hôn môi đũng nghĩa cơ, có nghĩa là răng phải hơi va vào nhau, lưỡi phải được khám phá cơ. Sao vợ chồng nó dạo này không hôn nhau nhỉ, à nó nghĩ lại có lần chồng nó hôn nó đẩy ra nói mồm anh toàn mùi thuốc lá, cái mùi mà khi yêu có lần nó bảo là nó bị nghiện ấy, hay có lần nó bảo anh hôm nay anh uống bia gì mà mùi kinh thế, trước hồi sinh viên mỗi lần anh có bia uống là nó lại được thưởng thức một cái hôn rất lạ, say đắm lắm và mùi đáng yêu lắm…
Nhưng rồi nó hạ quyết tâm phải hôn chồng nó hay ai đó ngay hôm nay, nếu không nó chết thèm mất, hôm nay về nó sẽ nấu món gì để có nụ hôn đánh dấu bao nhiêu năm không được hôn.