Hè đến rồi, cơ quan mình tổ chức đi nghỉ mát. Mấy năm trước do còn bận con nhỏ nên mình không tham gia, năm nay con đã lớn không còn vướng bận gì nữa nên mình muốn đi nghỉ cùng cơ quan, có cả con cùng đi. Việc mời AX tham gia mình biết trước là rất khó vì tâm lý của đa số các ông chồng không thích đi cùng cơ quan vợ. Mình háo hức về thông báo lịch trình, và “xin ý kiến” của AX để “cho phép” mẹ con em lên đường. nhưng trái với mong muốn của mình, AX đã tỏ thái độ không muốn mình tham gia với rất nhiều lý do…



Thực sự mình rất muốn đi nhưng thái độ của AX như thế làm mình phân vân quá, phải thuyết phục anh ấy thế nào đây, có mẹ nào cùng hoàn cảnh như mình không, mời các mẹ chia sẻ cùng mình nhé