Mỗi chị em sẽ có một gu về người yêu, người bạn đời của riêng mình nhưng mà thật sự thì để mà nói gặp được người đúng theo ý mình thì có vẻ hơi khó. Nhưng mà em thấy đề tài này cũng khá là hay nên em cũng muốn thử lắng nghe chị em và các bạn trẻ suy nghĩ thế nào cùng nhau thảo luận. Cái này chắc hợp với các bạn trẻ, hầu như khi rời khỏi ghế nhà trường các bạn sẽ nhắm tới hình mẫu người đàn ông nam tính của cuộc đời mình và đó là mục tiêu mà không chỉ các chị em trong đó có cả các bạn nam đặt mục tiêu sau cùng. Nhưng chắc các bạn ra đời rồi thì sẽ hiểu câu nói này tuy là chúng ta đã định hình được hướng đi và hướng đi đó ra sao - nó sẽ như thế nào thì sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không có gì là dễ dàng trong cuộc sống của chúng ta. Và để xây dựng hình tượng một người đàn ông trong mắt phái nữ chưa bao giờ là đơn giản. Đa phần các bạn toàn từ lấy mấy cái chuẩn mực của người khác rồi tự áp đặt lên người mình và tự cho đó là nam tính rồi cố gắng để đạt được nó. Đây không phải nói tới sai hay đúng nhưng chưa hợp lý cho mấy. Với mình thì người đàn ông sẽ hình thành tích cách và cư xử đàn ông theo thời gian trải nghiệm của họ. Khi chị em lựa chọn người yêu hay bạn đời thì hãy ở bên cạnh những người đàn ông xác định sẽ vì mà hết mình và luôn kiên định với tình yêu của cả hai người. Dù có thế nào cũng bảo vệ mình thì đó là hành động nam tính và quyến rũ ở người đàn ông. Chứ không phải phụ nữ nào cũng bị đồng tiền và vật chất che mắt đâu. Sự chung thủy đối với chị em phụ nữ chúng ta cũng là một trong những biểu hiện của đàn ông nam tính.

