Tôi muốn kể cho mọi người về cuộc sống gia đình của tôi để mọi người cho tôi biết ý kiến là nên đi tiếp hay dừng lại. Tôi có một tuổi thơ k được hạnh phúc, bố mẹ li dị từ khi tôi mới học lớp 2, cho nên từ bé tôi đã tập cho mình tính tự lập và đặt cho mình tiêu chí là sẽ không lấy người có tính cách giống bố mình. Tôi đến tuổi lấy chồng, tôi k xinh đẹp nhưng cũng có người dòm ngó. Vậy mà, tôi chỉ quan tâm đến một người, mà người đó đã có 1 đời vợ nữa chứ. Tôi k hiểu mình nữa, trai tân đâu k lấy lại lấy người... Có lẽ mọi người cũng thắc mắc đúng k, tôi thì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên khi gặp anh, anh quan tâm đến tôi, đến mẹ tôi lúc mẹ tôi ốm đau khiến cho tôi cảm động, tôi đồng ý lấy anh. Sau hôm cưới một tháng, anh hoàn toàn thay đổi tính cách, k phải như lúc mới quen nữa, phải công nhận đàn ông đã 1 đời vợ giỏi giấu tính cách thật của họ, tôi đã bị sốc, anh đã trở thành một con người khác hoàn toàn. Anh k còn quan tâm gì đến mẹ tôi nữa, những khi bà ốm tôi rủ sang thăm bà thì lúc anh bảo anh mệt, có lúc thì bảo anh đi có việc rồi em đi một mình đi. Nói thật, lúc đó tôi chán lắm nhưng đang có bầu nên tôi nhẫn nhịn chịu đựng, vì mình phải lo cho mẹ mình chứ, k lo thì làm gì có ai. Rồi tôi cũng đã hai nhóc, cũng muốn đi làm nhưng chồng tôi k muốn cho đi làm, bắt ở nhà trông con, tôi cũng đành nhịn để cho gia đình êm thấm. Nhưng người nhà anh thì suốt ngày nói cạnh nói khóe là tôi k muốn đi làm thích ở nhà chồng nuôi, mà còn rất nhiều câu khó nghe. Vợ chồng tôi ở chung với gia đình của anh trai chồng tôi, mọi người thừa biết là k bao giờ hai nàng dâu sống được với nhau trong 1 nhà, phải nói là tôi nhịn quá giỏi, đến nỗi bạn tôi đến chơi chứng kiên mà thốt lên là tao phục mày thật, là tao có lẽ đã nổ rồi. Vợ chồng tôi đã mua được nhà riêng, vậy mà anh k chịu ra ở riêng mà lại cho người khác vào thuê, hỏi thì bảo phải tích góp để mua thêm cái nữa vì nhà tôi có hai thằng cu, tôi cũng thôi k đòi ở riêng nữa, nhưng tôi đòi phải ăn riêng. Chồng tôi k đồng ý. Cảm thấy mâu thuẫn với chị dâu quá nên tôi quyết đinh ba mẹ con tôi ăn riêng, còn chồng tôi thì vẫn ăn chung với gia đình kia. Tôi cũng biết là chồng tôi ở giữa vợ và chị dâu là rất khó xử, nên tôi k ép chồng tôi phải theo mình. Nào đã k chung đụng gì nữa mà chị dâu tôi suốt ngày mỉa mai tôi lấy chồng tôi vì tiền thì cố mà chịu, chồng tôi kiếm cũng được nên chị dâu tôi nịnh chồng tôi lắm, toàn nói xấu sau lưng tôi cho chồng tôi. Tôi buồn lắm, ngừoi nhà anh ai cũng nghĩ tôi lấy anh vì tiền, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Đã bao nhiêu lần tôi viết đơn rồi lại xé khi nhìn hai đứa con bé bỏng 1 đứa 3 tuổi và 1 đứa 1 tuổi tội nghiệp quá, tôi k muốn chúng có tuổi thơ giống tôi, k sống cùng cả bố và mẹ, lại thiếu thốn tình cảm giống mình. Mọi người thấy có vợ chồng nào sống chung mà lại mỗi người một mâm như gia đình tôi k? Chồng tôi quá nghe gia đình mà k quan tâm gì đến vợ con cả. Thật sự tôi chán lắm rồi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên tâm trạng tôi đang rối bời?