VC tôi hiện đang ly thân (hiện vẫn trong cùng một nhà) và sau tết sẽ chia tay. Tôi đã cố níu giữ cô ấy cho các con nhưng không được (mặc dù tôi, bố mẹ cô ấy, người thân và bạn bè tất cả đều khuyên can nhưng cô ấy có lý lẽ riêng). Tôi sẽ ở với con gái lớn 8 tuổi còn cô ấy ở với con trai 4 tuổi.
Tôi đã 42 tuổi (sinh 68), cái tuổi rất dở dang. Về hoàn cảnh thì tôi không giàu nhưng cũng đảm bảo cuộc sống khá cho gia đình. Tôi rất yêu con (tôi sẵn sàng nuôi 2 con nếu cô ấy muốn tự do). Tôi rất phân vân khi lựa chọn :
1. Thêm tập 2 : Tôi sợ con gái bị tổn thương vì cháu còn quá nhỏ và nếu đợi vài năm nữa thì cũng đã lớn tuổi rồi. Mặt khác không muốn cảnh con anh, con em, con chúng ta.
2. Không lấy vợ nữa : Dồn tình yêu cho con, dồn tất cả vào công việc kiếm tiền để lo cho 2 con sau này được đi du học. Nhưng lúc vui thì không sao, lúc buồn thì biết san sẻ cùng ai, rồi những lúc bị bệnh nữa dựa vào ai bây giờ. Rồi là đàn ông vẫn có những nhu cầu về sinh lý, mà bản thân mình có nhu cầu trên trung bình. Mặt khác mình rất ghét dạng ăn bánh trả tiền vì mình thuộc dạng chung thủy với sinh hoạt lành mạnh.
3. Lấy 1 người phụ nữ cùng hoàn cảnh nhưng không sinh thêm con (như 1 bạn nào đó trên diễn đàn tâm sự). Cách này cũng làm con bị tổn thương và liệu có nhiều người phụ nữ chấp nhận không. Mặt khác mối ràng buộc cũng rất mong manh.
4. Lấy một 1 người phụ nữ chưa có con và chỉ sinh 1 đứa con. Cách này cũng làm con bị tổn thương và thiệt thòi cho người phụ nữ vì nếu lấy vợ cũng phải kém mình tầm 10 tuổi ( vì kém ít tuổi hơn đâu còn).
Đề ra phương án vậy thôi chứ việc lấy vợ đâu phải đơn giản ngày một ngày hai. Mong mọi người góp ý giùm và còn giải pháp nào tốt hơn không ? Xin cảm ơn.