Thế là hết, giờ mẹ mình đã từ mình, không tiết lời chửi rủa chồng mình, em minh thì căm ghét, chửi bới và đòi đánh chồng mình ngay ngày mùng 2 tết.
Sự việc là do Tết vừa rồi mình đã quyết định không về nhà mình nữa bởi vì mình không muốn nhìn thấy bố mình dù 1 giây 1 phút nào nữa.Mình cũng dằn vặt và tự hỏi mình có bất hiếu quá không nhưng cứ nghhĩ đến những gì chị em mình đã và đang chịu đựng là mình ko muốn nhìn mặt bố mình tí nào.
Hai VC về quê nhưng chỉ về nhà nội chứ không về nhà ngoại, nhà chồng cách nhà mình 50km. Đến sáng mùng 2, dì ruột của mình gọi điện bảo VC mình đưa con về nhà bà ngoại mình cho bà ngoại và mấy dì ruột của mình thăm con mình vì có người chưa đc gặp nó. Nhà bà ngoại mình ở gần nhà bố mẹ mình. Do dự mãi cuối cùng 2 VC cũng đưa con về, trên đường về, em trai thứ 3 gọi cho mình bảo: Chị đang về ngoại àh, chị có về nhà mình ko, mình bảo ko, nó nói vậy thì chị đừng về nhà ngoại nữa, xong nó nhắn tin: Nếu chị không về nhà mình trước thì chị coi như ko có mấy đứa em này, đừng bao giờ gọi hay nhắn tin cho em nữa, mình nhắn lại: Chị sẽ ko bao giờ và ko muốn về nhà, chị không muốn gặp mặt bố tí nào.
Khi 2 VC mình vừa tới nhà bà ngoại thì mẹ mình bỏ về ngay, tức giận đến nỗi ko nhìn mặt cả cháu ngoại. Mình vào nhà 5 phút thì đứa em trai thứ 3 của mình lên, mặt nó hầm hầm, không thèm chào hỏi ai, vào bàn ngồi, lúc đó có 2 VC dì dượng, 2VC cậu mợ. Nó vào tự rót 1 ly nước uống xong dằn cái ly xuống bàn thật mạnh hỏi mình: Chị qua đây mà về nhà mình chưa? Mình bảo không về. Nó hất ly nước về phía mình và quát: Tại sao chị ko về nhà mình, chị có ăn học mà sao ngu vậy, Đ.M 2VC bà có ăn học mà ngu như bò, dù sao mẹ cũng để chị ra, nuôi chị ăn học nên người...Chồng mình tức quá đứng dậy chửi nó: Mày đừng có mất dạy nha. Nó qưo tay 1 phát ly tách bát đĩa bay xuống sàn vỡ hết, cậu mình tức quá định đánh nó nhưng mọi người can ngăn vì nói nó say rồi. Lúc đó mình đang cho con bú, do đi đường xa nên bé mệt và đói vậy mà em mình đạp bàn làm đổ luôn cả bình sữa con mình đang bú.
Mợ mình thấy vậy gọi điện cho mẹ mình lên kêu nó về. Mẹ mình và đứa em gái thứ 2 lên. Mẹ mình nói lẫy kiểu oán trách VC mình và nói coi như ko có đứa con bất hiếu, mất dạy như mình và em gái mình cũng vậy.
Em trai mình vẫn cứ chửi cái câu: Đ.M, 2 người có ăn học mà ngu như bò...và cứ kể lể công ơn mẹ mình đẻ ra và nuôi mình ăn học. Chồng mình tức quá nói lại: Vậy nhà đó do ai gửi tiền về xây, ai nuôi mày ăn học...Ý chồng mình là thấy mình đã giúp nhà mình nhiều vậy mà nó dám chửi VC mình như thế, thế là mẹ mình và em gái mình hùa vô chửi bới VC mình, mà chủ yếu là chửi chồng mình ko ra gì y như hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Mình thấy vậy nên bảo chồng mình đi về, chồng mình đi ra đắt xe mà em trai mình chạy theo đòi đánh, mẹ mình thì chạy theo bảo vào ngồi nói cho ra khoai chồng mình bảo ko còn gì để nói nữa, thế là mẹ mình cũng chửi rủa chồng mình không ra gì, em gái mình thì với theo chửi: Do bả (mình) lấy phải đồ chó má, trâu bò, lấ phải yêu quái ( chửi chồng mình như thế) chứ ko phải là người, bảo em trai mình : Mày đánh ổng chết đi.