Mình có chuyện này muốn hỏi cả nhà. Hai vợ chồng mình định cư ở nước ngoài đã đc một thời gian, cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng cũng gọi là tạm ổn, đã có nhà cửa vườn tược xe cộ con cái đầy đủ. Tuy nhiên vợ chồng mình mới có em bé được hơn 1 tuổi, công việc hai vợ chồng thì bận tối ngày nên phải nhờ ông bà nội và ông bà ngoại thay nhau sang chăm cháu. Có bà thì cháu đỡ vất vả hơn, đi học về sớm, còn nếu không bọn mình sẽ phải gửi cháu ngày 12 tiếng từ 7h sáng tới 7h tối.
Tuy nhiên mình có chuyện này cứ lăn tăn mãi, hôm rồi là giỗ của cụ ngoại (ông ngoại của vợ mình), bà ngoại muốn làm giỗ cho cụ. Nhưng mình không đồng ý, thứ nhất là bọn mình bên này thường không làm giỗ, thứ hai là mình thấy có điều gì đó không đúng. Mẹ vợ không thể sang nhà con rể để làm giỗ thắp hương cho cụ ngoại. Nên mình không đồng ý.
Tuy không đồng ý nhưng mình khá áy náy, vì mình cũng phải phải là người không biết suy nghĩ phải trái, mà cũng không muốn vô lễ với người đã khuất. Nhưng ý mình là việc gì ra việc đó, thực lòng bọn mình sống ở nước ngoài cũng đến gần 10 năm, đến ngay cả giỗ ông nội mình người mình rất quý mình cũng không thể làm giỗ như vậy được. Giỗ cụ ngoại thì đã có các cậu của vợ mình ở VN làm rồi, nên mình chỉ cho phép nếu làm bữa cơm ấm cũng để nhớ đến cụ thì được, còn thắp hương thì không.
Thế nên mình viết lên đây thử hỏi mọi người, mình làm như vậy có phải là quá đáng không ? Nếu rơi vào trường hợp của các bạn thì các bạn làm thế nào Vợ mình là người hiểu biết nhưng có lẽ vì thân với ông ngoại từ bé nên cũng không happy lắm.