Các chị giúp em với! Thật sự là lúc này em đang không biết phải nghĩ thế nào.


Em 23 tuổi, chồng hơn em 7 tuổi, chúng em mới kết hôn được gần 7 tháng, rồi em có bầu luôn, giờ em bé được hơn 6 tháng rồi, dự định cuối tháng 8 sẽ sinh.


Vừa rồi em ôm quần áo của 2 vợ chồng đi giặt, lúc phơi đồ thì thấy rớt ra 1 cái quai_áo_lót! Híc! Cái đó không phải của em, không phải của mẹ chồng ( vì mẹ chồng không mặc loại áo có quai như thế! ). Mà hôm nay em chỉ giặt đồ của 2 vợ chồng thôi! Em hỏi chồng thì chồng bảo chắc của ai lẫn vào! Mà em biết không thể là của ai hết ( em hoặc mẹ chồng ).


Các chị ơi, em rất tin tưởng chồng em, nhưng giờ em phải nghĩ thế nào đây? Em rất mong đấy chỉ là trò đùa ác của ai đấy, nhưng rồi lại nghĩ ai mà lại dám vô duyên như thế!


Liệu chồng em có làm gì mờ ám không các chị? ( 2 hôm trước chồng em đi nhậu với bạn đến 12h đêm! )


Em đang rất lo lắng, rồi sợ nữa!!!