Ngày hôm qua là t7, cuối tuần mình kẹt đi học. Nên ko ở nhà với gấu ( mình và gấu thuê phòng trọ ở chung chưa cưới hỏi gì hết ) mình đc. Mình hỏi gấu ở nhà chơi game hay đi đâu chơi, Lúc đầu gấu nói là đi mua đồ, mình cũng tin vậy nên đi học. Mình học lúc 6h. đến 6h30 thì gọi cho gấu, hỏi đang ở đâu thì gấu nói là đang mua sắm , mình tin tưởng gấu nên ko hỏi gì thêm nữa. Đến 8h30 mình thì học xong . Gọi cho gấu thì " thuê bao quý khách...o i e ..." , mình gọi cả chục lần, mà đều như vậy làm mình sợ quá, ko bít gấu có bị gì ko. Nên mình vội chạy về phòng trọ, thì ko thấy gấu đâu hết. Mình bật máy tính mà gấu thường sử dụng lên coi gấu có đi đâu với bạn bè nào ko ( mình có cài phần mềm keyblog vào máy tính gấu). Thì mình thật hoàn toàn ko ngờ rằng. Gấu mình đã hẹn với 1 thằng khác đi chơi, mình thường gấu quá ( mà mình thì bận học nữa) , nên nghỉ chắc là bạn bình thường gấu thôi,nhưng sự thật thì quá phũ phàng, Mình có đc user và pass của web mà gấu thuờng vào chat. Mình thấy cái avt của gấu mình là " gấu chụp hình với 1 thằng khác trong hotel" . Mình thật sự rất bàng hoàng và ko nhờ gấu mình lại là con người như vậy. mình ở phòng trọ từ tối hôm qua tới giờ này , mà vẫn ko thấy gấu về nữa, mà gọi đt thì ko liên lạc đc các bác àh.... giúp mình sử lý tình huống này với... Hiện giờ mình đang chờ lời khuyên của các ACE
