Giá như MGV và bà xã đều có thể thay đổi tính nết được một chút thì cuộc sống đỡ bí bức biết mấy ...


- MGV thích nhà cửa, gọn gàng, sạch sẽ ... vợ của MGV thì ... nói hoài không sửa được. Báo hại việc gì cũng phải đến tay vì không chịu nổi. Con chơi quẳng đồ đầy nhà ... ba dọn, nhà cửa dơ dáy .. ba quét ... đồ ba .. ba giặt ... đồ con giặt máy đến lúc bẩn quá ra đường xấu hổ .. cũng đến tay ba.


- Con cái đi học ăn mặc luộm thuộm ... ai xấu hổ thì người đó lo ... ai vô tâm thì cứ vô tâm ...


- MGV nhiều lần thi gan .. cứ để đấy ... nhưng rồi thua vì ... khi có khách đến chơi, MGV sợ xấu hổ nên trước khi khách đến .. thì phải lăn ra mà dọn ... từ nhà bếp, phòng khách ...


Giá như vợ MGV thay đổi chút xíu, MGV cũng "dày mặt" bớt sĩ diện, bớt xấu hổ ... thì cuộc sống gia đình ... đã tốt hơn.


Trời ơi ... "Tôi lấy vợ" = "Vơ lấy tội"