Thầy bói nói em sinh con năm Quý Tỵ thì rất rất xấu, e có nên tin thày không?!!!
Chào các mẹ!
Em đang rất buồn và hoang mang các mẹ ạ. Xin các mẹ cho em lời khuyên!
E đang mang bầu sang tuần thứ 8, trước tết e phát hiện có bầu và bị ra máu dọa sảy nên phải nằm nghỉ ở nhà và tiêm, uống, đặt thuốc. Vì lần trước e đã bị lưu 1 lần nên lần này bác sỹ bảo e phải rất cẩn thận. Vợ chồng e đang rất mong mỏi em bé này vì bé đầu nhà e đã đi học lớp 1 rồi, mặc dù bọn e định sang năm mới sinh cho hợp tuổi bố mẹ nhưng có bầu năm nay e vẫn rất vui và hạnh phúc...thế nhưng hôm nay mẹ chồng e gọi điện, bà rất buồn rầu và nói em thu xếp về Thái Bình xem bói 1 chuyến. Ở đó có ông thày bói xem rất đúng. ông ấy nói với mẹ chồng e là nếu e sinh con năm nay thì rất xấu, tan cửa nát nhà, chồng sẽ làm ăn phá sản đến nhà cũng ko có mà ở..nếu là con gái thậm chí sẽ bị mù...e sợ quá! mẹ e bảo mẹ đấu tranh tư tưởng lắm mới nói ra cho em điều này, và bảo e cố gắng về Thái Bình xem bói lại xem ông ấy gặp e thì nói thế nào. Nhưng thực sự gia đình chồng e rất tín cái ông thày này, công nhận là ông ấy nói đúng chuyện nên sinh con năm nào cho tốt...và chuyện gia đình nữa. Em chồng nhà e khi vợ mới có bầu mẹ chồng em cũng đi xem, thày nói là 2 vợ chồng không khắc tuổi nhưng sinh con vào năm không tốt,vợ chồng sẽ chia tay..3 năm sau chúng nó chia tay thật, khi chuẩn bị chia tay đến xem thì ông ấy nói không có cách nào cứu vãn dù có cúng bái đến đâu cũng không ngăn được...và sự việc xảy ra đúng như vậy, rồi chuyện làm ăn, gia đình vợ chồng e ông ấy xem cũng rất đúng, một số người họ hàng nhà em xem cũng chuẩn..nên e rất lo lắng các mẹ ạ.
Hiện bác sỹ bảo e vẫn phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, thế mà bây giờ mẹ chồng e bảo cố gắng thu xếp về xem bói, chắc e vẫn phải đi 1 chuyến cho an tâm, nhưng mà nếu ông ấy vẫn nói vậy thì không biết phải làm sao?! bây giờ e cũng chưa biết mang bầu bé trai hay gái, nhưng lần này mang bầu e phải tiêm, uống thuốc đến hết tuần thứ 12, mấy ngày tết lại bị cúm nữa...liệu là bé gái thì có như lời ông ấy nói ko...e thực sự hoang mang. Biết là chuyện này chỉ là mê tín thôi, nhưng có những điều có thể xảy ra mà không lý giải được...xin các mẹ cho em lời khuyên. Bé đã có tim thai rồi, nếu e mà bỏ thì chắc đau lòng lắm...e khó mà làm được..các mẹ có mê tín không? có mẹ nào gặp trường hợp như e chưa?! nếu mẹ nào mê tín thì có chỗ nào cúng bái có thể hóa giải được thì mách cho em để em làm cho tinh thần yên tâm bớt lo lắng (Em thuộc diện bán tín bán nghi chứ không phải mê tín tuyệt đối).Xin cám ơn các mẹ nhiều!