mong các mẹ đọc và chia sẻ cho em lời khuyên. em ko biết nên nói với ai , tâm sự với ai!!! cảm ơn các mẹ ! e mới kết hôn được gần 1 năm. em đang mang thai 9 tháng còn vài ngày nữa là bé Su ra đời , em nghĩ thương con thương mình bao nhiêu thì xót xa căm hận người mà em gọi chồng đó bấy nhiêu! chúng em yêu nhau hơn 1 năm r đi tới hôn nhân. hôn nhân của bọn em vấp phải sự phản đối của ba mẹ em, vì quá khứ của chồng em ko đươc tốt , anh ấy đã có 1 đời vợ và 1 đứa con riêng.đã ly hôn 5 năm. em là con gái út trong nhà, gđình em cũng khá giả cs đầy đủ dư dả , ở nhà cs của em ko thiếu thốn vật chất ! vậy mà vì tình yêu em gạt hết mọi thứ để lại sự đau khổ thất vọng của bố mẹ, thương hại của anh zai, tức giận trách móc của họ hàng để theo anh ấy về làm vợ , bọn em lận đận từ lúc đính hôn tới lúc cưới. đính hôn xong ngoại em mất nên bọn em hoãn cưới lại 3 tháng sau mới cưới! cuộc đời ko ai hiểu chữ ngờ. con người ta đến với nhau bằng giả dối thì cũng sống trong giả dối ! trước ngày cưới 1 tuần em mới phát hiện ra anh ta sống chung với cô bồ cũ anh ta yêu trước khi quen em ngay trong chính ngôi nhà mà cưới xong em dọn về sống . cô ta cũng chỉ mới dọn đi được 1 tháng trước khi em dọn về ( trước đây anh ta nói nhà riêng anh ta cho vc bạn ở vì do thiếu họ 1 khoản tiền mượn để lấy vốn công ty) em vì thật thà tin lời . cú shock đó khiến em chao đảo! đã gần ngày cưới ! em khóc tới ngất đi , em dọn đồ muốn hủy cưới , nhưng phần nghĩ lại bố mẹ rồi đã đính hôn, em biết nói sao? bố mẹ em vì đám cưới này đã khóc cạn nước mắt vì em! em nuốt nước mắt đám cưới !! vợ cũ anh ta cũng ko để em yên, gọi đt chửi bới bảo em nói xấu chị ta kể lể này nọ trách móc em . điều khiến em ko ngờ nhất mẹ chồng em cũng xúi bẩy sao anh ta về trách móc em. tốt đẹp gì anh ta là người hiều hơn mà !! phần đứa bé con riêng đó cũng rất yêu quý em, em tự đáy lòng cũng thương nó thiếu tc. đối xử tốt, nhưng người ta cho rằng em thể hiện , lấy lòng, còn mang lóng tốt của em ra để bêu rếu ! em rất bức xúc. cưới nhau xong 1 tháng ngày em biết em có thai cũng là ngày vc em cãi nhau anh ấy bỏ đi cả đêm( hôm đó là t7 ) chủ nhật a ấy ko thèm về nhà đón vợ cũ và con riêng về bắc ninh thăm bà nội( quê c em bắc ninh) . bỏ mặc em với cái bụng đau vì động thai dọa xẩy. em nhớ mãi cái đêm đó đau đớn trong lòng rồi đau cả trong tim! em 1 m đi viện làm xn s,â mà không có ai bên cạnh.thậm chí em đau bụng dữ dội vẫn phải cố đi nộp lệ phí họ mới cho em đi làm xn. chua xót cho bản thân em gọi đt nt anh ta ko nghe! tắt máy! em gọi đt nhắn chị dâu ( chị dâu em hôm đó về chơi) nhắn anh ta về . vậy mà anh ta ko đoái hoài đi tới 9h tối mò về bảo em có đi siêu âm ko để xe máy dưới nhà chưa cất. em cố nín nhịn nghĩ có con rồi ! nhịn nhịn và nhịn !! thời gian trôi đi thấm thoát 9 tháng, dù có vô vàn chuyện hết gđ chồng tới vợ cũ chồng.... khiến em suy nghĩ đau ốm, 8 tháng em sốt 39 độ nằm viện gđ chồng ko ai hỏi thăm dù 1 câu . rồi cho tới ngày hôm nay. em như vỡ nát khi đứa bạn em gọi đt nói chồng mày đi cũng con nào ôm ấp nhau ở cây xăng nè . chẳng may em đi chợ gần đó, 2p sau tận mắt em thấy họ kề vai kề má cười đùa ! còn gì thấu gan hơn ko các chị? sau tất cả những gì em chịu đựng !! em đã ko đi theo mà về nhà !vì em ko đủ can đảm để nhìn tiếp !e gọi đt hỏi chồng đang ở đâu, anh ta nói dối trắng trợn em nói em vừa nhìn thấy a ở cây xăng đấy ! vậy mà anh ta cãi đi cùng bạn học cấp 3 ! tối về nhà dù rất giận em vẫn nhẫn nhịn bảo chồng tắm giặt , ăn cơm xong mới nói chuyện ! em bảo em cho anh giải thích !! nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy ! nhất định cho là mình đúng , quay qua trách móc em tọc mạch , bảo em nói xấu vợ cũ !! chẳng còn gì để tình nghĩa từ giây phút đó chị ạ ! em thầm nghĩ đây là chồng mình sao?là kẻ mình yêu thương và hi sinh để theo về làm vợ đây sao? em tự hỏi chồng em có còn là con người không??


giây phút này ngồi viết ra những dòng này, tim em như vỡ nát ra. em không còn yêu thương gì người mà em gọi là chồng đó nữa ! em chỉ nghĩ về đứa con! chưa ra đời đã đau khổ như vậy ! em thương con em tới xót xa !! thương hại cả cho chính bản thân em !nghĩ tới cảnh 2 kẻ đốn mạt đó quấn quýt cười nói mà em chỉ muôn đâm cho hắn con dao thôi! giờ em ko nghĩ được gì ngoài chuyện ly thân! sanh con xong em nhất định ly hôn !! các mẹ cho em lời khuyên ! cảm ơn các mẹ nhiều....