:Straightf: Các bố các mẹ chia buồn với tớ đi.


Chồng tớ cách đây hơn năm, sau lần đi ăn bánh trả tiền bên ngoài (đi massage) có bị thủng ... thấy hắn sợ hãi và phải uống thuốc điều trị chống phơi nhiễm, tưởng hắn sợ cai đc rồi, ai dè ...


Ai dè sáng nay ngồi lướt web nhàn dỗi thế nào vào kiểm tra websex thấy có nick mới lập cách đây 2 3 tháng, và có thấy nhắn tin trao đổi sdt hàng với các member trong đó. Chán hẳn, mình ức ứa nc mắt. Từ sáng giờ cứ loanh quanh ... Tớ cực kỳ muốn bình tĩnh và giải quyết triệt để vụ này, vạch ra các kế hoạch và từng bước thực hiện ... tớ chẳng có gì cần vội vàng cả.


Lần trước tớ cho cơ hội để sửa đổi, cũng không nói ra ngoài với ai chuyện này vì muốn giữ thể diện cho chồng. Ngoan đc 1 thời gian, nhưng giờ lại ngựa quen đg cũ.


Cuộc sống vợ chồng tớ chẳng có gì đáng phải quan tâm cả, chỉ có mỗi chuyện này thôi. Mình biết chồng mình có đam mê khoản này, trước khi cưới có thời gian 2 người cực kỳ ham hố cái chuyện này, gần khi cưới thì nhàm nhàm đi. Sau khi cưới duy trì đc 1 thời gian rồi khi có bầu, sinh con xong, mình thấy nhạt lắm. Nói thật mình luôn muốn khơi dậy đời sống sinh hoạt vợ chồng đc sung mãn như thời đầu khám phá nhau, nhưng chưa đi tới đâu cả, chưa làm đc gì cả. Có lẽ vì 2 vợ chồng chưa thật sự thoải mái khi bộc lộ mong muốn chuyện này ở nhau.


Mình cũng ko rõ việc đi tìm kiếm cảm giác mới mẻ bên ngoài là như thế nào... đàn ông mà hứng thú với em hàng nọ em hàng kia sẽ như thế nào !!! Nếu mình mà cũng có thú vui hoặc thử một lần cho biết, chắc mình cũng One more night với các anh đàn ông có vợ con từ lâu rồi. Nghĩ mà buồn quá. May mà chồng mình chưa tới mức NT hoặc nuôi rau sạch ở ngoài.


Tớ rảnh rỗi, lót dép ngồi đây tâm sự với các bố các mẹ trước... đằng nào thì chồng cũng đã rồi. Có làm khùng lên với nhau cũng thừa. Lần trước tưởng nhẹ nhàng thế biết sợ mình.


Mình sẽ lưu lại hết các bằng chứng thu thập lần này, và còn ít lần trước .... Lần trước đã bảo, nếu để những điều tương tự xảy ra lần nữa mà mình biết được, mình sẽ làm um lên. Lần này mình có nên nói với MC để bà nắn con bà một lần không? Mình cũng ko muốn làm um lên đâu vì muốn giữ thể diện cho chồng. Trong mắt bà, con trai bà rất ngoan và con trai bà cũng luôn thể hiện là một đứa con ngoan...


Gần đây mình có mơ một giấc mơ không rõ ràng lắm, không nghiêm trọng lắm ... mình cũng lơ là đi, và ko nhớ lắm..... chỉ có hơi hơi lợn chợn thôi .... (lần trước mơ chồng bị ngã xe tai nạn, phải đưa vào bv cấp cứu, và ko có máu ... y như rằng sau đó sự việc vỡ nở hắn phải vào viện điều trị phơi nhiễm... ) ...... Hình như mỗi lần mình nằm mơ là một sự việc lại xảy ra ............


Ôi thở sâu một vài cái cho con nó khỏe ! Cuộc sống là thế, hết chuyện nọ lại tới chuyện kia ............