Mình lấy chống 3 năm, 2 con gái. Đến với nhau vì TY, vậy mà chỉ trong mấy năm mình cảm thấy đuối, muốn buông tay quá. Thật sự mình có nhiều điều chất chứa trong lòng, nhưng mình không còn muốn nói chuyện với chồng nữa, từ lâu đã thế rồi, tặc lưỡi cho qua để rồi mỗi khi có chuyện thì lại như cốc nước càng ngày càng đầy, chỉ muốn tàn thôi. Hai vc làm cùng cty, về đến nhà, chồng làm việc chồng, vợ làm việc vợ, không ôm cái TV thì cái PC, ban đầu mình cũng nói, sau rồi cũng thấy nản chả nói nữa, vân vân và vân vân, tóm lại là cảm giác cô độc, vc không chia sẻ. Chồng ham chơi, chỉ cần bạn bè alo là biến luôn bao giờ chán thì về, thậm chí mình đẻ mới 2 ngày trên viện, chồng cũng để 1 mình để đi. SN vợ, lễ tết...không có nổi bông hoa. Thật sự trước khi viết lên diễn đàn, mình đã định ngồi gửi mail cho chồng, viết hết những gì còn ấm ức trong lòng nhưng chợt nhận thấy đến nói chuyện qua mail thế nay mình cũn chẳng muốn nữa. Đỉnh điểm là cho đến sáng nay mình mới biết một chuyện, ôi, thật chẳng ra gì nhưng vì mình cảm thấy bị lừa dối. Hay tại mình đòi hỏi quá, muốn chồng phải đặt GĐ lên hàng đầu như vậy là khó quá. Mình thấy chán nản, muốn buông tay. Từ lâu rôimminhf chẳng còn cảm thấy cái HP của cs GĐ cùng chồng nữa.