Thật sự bây giờ em đang rất buồn và chán nản.Bố em cặp bồ ....!


Thực ra chuyện này thì em biết cách đây hơn 1 năm rồi nhưng em giữ kín trong lòng không muốn ai biết và cũng không muốn mẹ em phải suy nghĩ. Em định rằng cứ xem xét thái độ cũng như cách cư xử của bố với mọi người xem thế nào.nếu quá đáng quá thì em mới anhunói.Nhưng đến hôm rồi mẹ em cũng đã biết qua 1 loạt những biếu hiện cũng như việc vắng mặt ở nhà liên tục.Lúc nào cũng đi chỗ này,chỗ kia,hôm nay không ăn cơm,mai không về. Nhưng 1 điều tồi tệ hơn mà em biết đc đó là con điếm ấy đã có thai. Em không rõ nó là con điếm hay 1 con không chồng cố gắng bám vào để bòn rút tiên nong của cái người mà em gọi là bố kia ( em thật sự không còn tôn trọng, không thể gọi tiếng Bố dễ dàng được nữa - khó lăm )


Khi mẹ em nghi ngờ, mẹ em nói thì ổng trở mặt luôn " Tôi với bà chả còn gì. yên lành thì không sao chứ thích thì tan " Mọi người thử nghĩ xem vợ chồng ở với nhau mấy chục năm rồi, gần hết đời người rồi mà còn giở cái giọng đó ra để nói với nhau. Thật sự ổng mù rồi... Mẹ em rất buồn và chán nản.


Thực sự ây giờ em vẫn chưa tìm ra đựoc nguồn gốc và tung tích của con đấy nhưng mọi người khuyên em nên làm gì bây giờ ? Em thì em không cần thiết gì hết-không bố thì thôi vì thực ra em đã không còn chút kính trọng nào nữa rồi. Thích tan thì tan luôn... Chúng em cũng trưởng thành hết rồi...Nhưng mẹ em thì cứ muốn cố gắng vớt vát...mẹ không muốn làm ông làm bà rồi mà còn vác đơn ra tòa ly di nhau...


Em thật sự cần những lời khuyên và phân tích của mọi người cho em hiểu và tìm ra đựoc cách giải quyết tốt nhất. Thật sự cảm ơn mọi người!