chào các chị , em cũng mới là thành viên trong này, hnay muốn tâm sự nhờ các chị giúp em
Em năm nay 24 tuổi, hiện có bầu gần 3 tháng nhưng chưa cưới
Về ngoại hình, mọi ng đánh giá em xinh xắn, gương mặt phúc hậu lại nhanh nhẹn, mỗi tội em thấp bé do hồi xưa mẹ đẻ non.
Em sẵn sàng làm việc nhà hay nấu cơm mà ko nề hà bất cứ gì.
Vậy mà gdinh nhà ngyeu em bắt em chờ họ suy nghĩ, họ nói sợ em bé sẽ đẻ con không khỏe, ko duy trì đc nòi giống nhà họ, trong khi e đi siêu âm trộm vía em bé vẫn khỏe mạnh và phát triển bt, nhưng dường như không 1 ai quan tâm
Em buồn quá các chị ạ, em bé đâu phải là cái tội để đánh giá em và cả con em :(
Em giờ đang snghi dứt lòng bỏ nó vì em hiểu 1 cuộc hôn nhân không được ủng hộ lắm, ngta vẫn lăn tăn về mình như thế sẽ không có nổi hạnh phúc