Em muốn xin các chị có kinh nghiệm tư vấn cho em một chuyện như sau :


Em lấy chồng 2 năm thì 1 năm e kế hoạch , năm tiếp theo em thả thì đến tháng 9 vẫn chưa thấy có bầu, em đi xét nghiệm thì chồng em bình thường vợ nghi đa nang ( dù trứng em tháng nào cũng đạt 22 ) , em bảo bác sĩ muốn làm IUI luôn , bác sĩ làm cho em hết 5triệu500, (2,5 triệu tiền tiêm PREGNYL 5000 IU , 3 triệu tiền bơm tinh trùng ). Làm IUi lần đầu tiên thì em có bầu luôn và bác sĩ cho em tiếp tục tiêm PREGNYL 5000 IU ( 7 triệu / 6 hộp tiêm ) và em đã tiêm 2 đợt vào thời điểm 5 tuần và 7 tuần. Tuần này e được 9 tuần 3 ngày ( nếu cộng cả 2 tuần trước khi IUI thì em được 11 tuần 3 ngày ), bác sĩ bảo e tiêm tiếp PREGNYL 5000 IU nhưng bản thân em thì không muốn tiêm nua vì các chỉ số của em a ấy bảo bình thường , phát triển tốt, và số tiền tiêm đã lên 21 triệu , ban đầu anh ấy bảo em tiêm hay không thì tùy theo tình hình tài chính nhưng xong rồi bảo em nên tiêm , tiêm hết 12 tuần rồi thôi vì thuốc chỉ tác dụng trong 12 tuần. Em cũng nghĩ vì con nên thêm 7 triệu nua cũng được nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi em mang thuốc PREGNYL 5000 IU ra hiệu thuốc Thu Huong phố Quán Sứ hỏi giá thì chỉ có 220.000/ hộp, e đã xem đơn vị nhập khảu là một công ty ở Hồ Chí Minh, sản xuất bởi Hà Lan đều giống y như nhau không khác gì,lên mạng kiểm tra cũng vậy giá dao động từ 220 đến 750k. Nếu với giá 220.000 * 18 hộp ( 6 hộp * 3 lần ) = 4 triệu nhưng anh bác sĩ lấy em 21 triệu vậy là dư ra tận 17 triệu ( nếu tính cả lần tiêm trước khi làm IUI thì là dư ra 19 triệu ). Em muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ làm IUI , các mẹ làm bác sĩ hoặc dược trả lời giúp em sau khi có thai IUI các mẹ có tiêm không và nếu tiêm thì có đến số tiền như thế không ? Giờ em rất phân vân vì còn đợt thuốc cuối 6 hộp ( lần 3 ) , em lấy rồi nhưng vì thiếu tiền nên anh ấy cho em nợ 6 triệu ( dù cũng không quen biết gì chỉ là bệnh nhân và bác sĩ bình thường ), giờ em muốn trả lại anh ấy nhưng sợ mất lòng mà nếu anh ấy không thoải mái thì lần sau đến khám liệu a ấy có khó khăn không, mẹ em thì bảo thôi cứ cố nốt lần này , có đua con là tốt rồi , chứ không có vấn đề gì lại ân hận nhưng chồng em bảo 20 triệu không phải con số nhỏ , là tiền mồ hôi công sức của mình , tự dưng mất trắng, nếu anh ấy lấy đắt gấp đôi , gấp 3 thì con chấp nhận được nhưng lấy gấp 5,6 lần thì ai mà theo được, nếu cứ theo anh ấy khám mà thuốc nào cũng đắt gấp 5, 6 lần thị trường thế thì em cũng không biết nên theo tiếp hay không ?