Em 85, ngy bằng tuổi, sang năm cưới vào Kim lâu thì có sợ đen đủi j ko ạ?


nếu năm nay thì thứ nhất cũng là qua Đông chí rồi (nhiều ng nói cũng là sang tuổi mới rồi), thứ 2 là gần Tết bao nhiêu việc cũng chả kịp chuẩn bị j cả.


CÒn để cuối năm sau thì lâu quá... bố mẹ e thì sốt ruột lắm rồi :(


Ngy em là công an. muốn cưới thì còn phải làm hồ sơ rồi xác minh lý lịch gđình mất 1 thời gian. Được cái bố em cũng trong nghành nên về thẩm tra lý lịch thì ko lo.


Bọn em thì cũng sẵn sàng cưới rồi.. cái lo nhất bây jo là về tjan...


Bọn em có nên làm hồ sơ rồi đăng ký trc để năm sau cưới ko?


Mê tín 1 chút, vì năm sau em kim lâu nên nếu có phải đi xem bói hay làm lễ j các chị chỉ cho em với... :Crying: