Chào mọi người.


Hôm nay viết những tâm sự này em rất mong nhận được sự góp ý của mọi người. Vì e thực sự rất bế tắc.


Vợ chồng em lấy nhau được 6 năm, cũng trải qua những khó khăn và cũng có lúc hạnh phúc. Nhưng so với bạn bè thì bọn em vất vả hơn vì 6 năm mà chưa có con cái gì.


ông xã em thực sự là một người chăm chỉ làm ăn, không biết rượu bí, chè thuốc, cũng chẳng thích chơi bời gì. Ông ở nhà buôn bán nhỏ, còn em là một cán bộ viên chức. Nói chung cả hai đều tự kiếm ra tiền, tuy nhiên e cũng không quản lý tiền bạc của ông xã.


Em biết rằng chẳng có gia đình nào là không va chạm cãi vã. Và em chũng chuẩn bị tinh thần cho việc đó vững vàng lắm, vậy mà đến cuối cùng e lại không chịu đựng nổi.


Năm đầu tiên cãi nhau song sáng thì chều lại cười với nhau, sau đó cãi nhau thì giận 1 tuần, 2 tuần rồi cứ thế mà tiếp diễn. Khi hai vc xảy ra tranh cãi ai cũng có lỗi lầm riêng, em biết điều đó và bỏ qua cho nhau để sống vui vẻ.


Phận đàn bà lấy chồng tủi thân lắm k có con cái gì, nhiều khi khóc một mình, chạy chữa cũng 1 mình. Có lẽ mâu thuẫn vc e cũng từ đó lớn dần.


Em thì công tác nên không vất vả chân tay, quần áo sạch sẽ, còn ông xã thì vất vả chân tay hơn chút. Nên nhiều lúc cũng không hiểu nhau cho lắm.