Tha thiết cầu xin một lời khuyên của anh, chị! Nhất là người đã từng muốn ly hôn, hoặc đã ly hôn?
Không biết nên bắt đầu từ đâu...em và anh ấy lấy nhau qua 1 cuộc tình sét đánh và say đắm, em xinh xắn, học thức, có địa vị, lanh lẹ, giỏi giang ( đó là nhận xét của nhiều người), còn anh ngoại trừ đẹp trai, thì tính cách cũng đạo đức. Gia đình anh nghèo nhưng hình thức và chủ nghĩa gia đình cao, cuộc sống hôn nhân của tụi em sóng gió nhiều không lâu sau đám cưới vì em vốn tính nóng như Trương Phi, nóng lên là nói năng thiếu suy nghĩ...còn anh thì tôn trọng gia đình nên hay áp bức vợ, rồi con cái liên tiếp ra đời, hiện đứa 21 tháng tuổi, đứa 4 tháng tuổi, kinh tế lại khó khăn, anh làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất như núi, anh lại thiếu năng lực, không giỏi giang, ăn nói đôi lúc không đầu đuôi, em không việc làm vì mới sinh con...
Nhưng khổ nhất là anh mắc bệnh cá độ, chơi cá độ, cờ bạc từ trước khi lấy vợ mà e không biết! anh lấy luôn căn nhà đầy nợ nần của 2 vợ chồng để cầm cố và cá độ...Rồi đợt đó anh thua chắc gần cả tỷ bạc, mà giấu hết cả nhà, cứ canh me có tiền chuẩn bị lấy đi trả nợ ngân hàng cho bớt nợ, bớt khổ là anh mới nói anh thua...và đem trả hết...nhưng hoài vẫn không hết...cuộc sống bó trước, buộc sau, miếng ăn của con cũng hao trước hụt sau, sống vắt víu, tồi tàn nơi nhà thuê, em lam lũ buôn bán đủ thứ ngày đêm bỏ con, bỏ ăn, bỏ ngũ củng để kiếm tiền trả nợ cho anh, và nuôi con...
Vậy mà, mới đây vì mong anh nói với mẹ chồng vào sớm hơn dự định để lo cho thằng cu mới 4 tháng tuổi bị nhẹ cân vì bị bỏ đói, do mẹ nó quá lo làm ăn...thế là, anh không chịu, vợ chồng gây nhau, e lớn tiếng và anh đòi đánh, e đã bỏ nhà ra đi!
Tuyên bố không quay lại nhà anh nữa, ngôi nhà mà anh, chị, em chồng đều về đó sống, rất phức tạp, va chạm nhiều, và em đã quá chán nãn.
Đối với người đàn bà quá nhiều huất ức bỏ đi 2 ngày về thì bị cả xã hội lên tiếng phải không???
Và đã tuyên bố không ở chung nữa nên e định chuyển đến sống nhờ chị bạn, vì gia đình ba mẹ e cũng chán lắm, lúc nào cũng tiền tiền và muốn e ly dị anh ngay! Ba mẹ e cũng thất vọng thằng rể bất tài ngay từ đầu....
ly dị không khó! nhưng rồi 2 đứa trẻ rất thương iu nhau kia sẽ ra sao? 2 đứa con của e nó phải chia lìa thì sẽ ra sao? E không thể nuôi cả 2 một lúc vì hiện e chưa có việc làm và con còn quá nhỏ.
E chỉ lo lắng cho tlai 2 đứa nhỏ, và cũng không biết quyết định sao? Anh thì mãi mãi không làm e nể nang tôn trọng hơn, dù là anh cũng đã cố gắng lo làm ăn và hứa từ bỏ cá độ rồi...
NGÀY MAI, em bồng thằng con 4 tháng tuổi ra đi khỏi căn nhà này và không biết đi đâu? Đi xuống chị quen thì anh không cho, mà về nhà ba mẹ thì bị từ chối khéo vì e liên tục nói bỏ chồng mà không bỏ...
E bế tắc quá! Xin hãy cho e lời khuyên! Rất tha thiết! E cảm ơn!