Năm ngoái bọn em mới cưới xong thì về ăn Tết với bố mẹ chồng ở HP, nhưng năm nay tính ra đến Tết thì em có bầu gần 6 tháng rồi. Em định Tết này sẽ kô về ăn Tết. Vì:
Thứ nhất là, chồng em học ĐH ở HN tính đến nay đã gần chục năm, ở nhà có anh trai chồng đã lấy vợ và sinh con ở chung với bố mẹ nên bọn em về kô có phòng riêng rất là bất tiện, năm ngoái về bố mẹ đã phải nhường phòng rồi 2 cụ trải đệm nằm ở phòng thờ. Năm nay mới chuyển nhà nhưng từ hồi em có bầu chưa về nên kô biết nhà hiện nay bố trí thế nào tuy nhiên chắc chắn là cũng kô có phòng riêng rồi.
Thứ 2 là nhà chồng em, bố mẹ chồng có thói quen làm cơm từ 29 đến tận khi hóa vàng, sáng nào cũng làm cỗ cúng, cúng xong ăn cơm rồi đi đâu thì đi loanh quanh chiều lại về nhà làm cơm ăn cơm. Năm ngoái có em thì chỉ có em và MC làm, chị dâu thì còn bận ôm thằng bé con. Năm nay nếu em về thì một là tiếp tục như thế, 2 là đc ưu tiên kô làm thì chắc sẽ trông thằng bé nhưng mà nó mới biết đi, em kô tin là em đủ sức chạy theo nó đc. Mà nếu làm cỗ, thì liên tục mấy ngày liền cả sáng lẫn chiều đứng lên ngồi xuốgn chắc em chịu cũng kô nổi quá.
Thứ 3, em muốn dành thời gian chăm chút cho cái nhà trên HN, chuẩn bị Tết và bọn em cũng có bạn bè đồng nghiệp, họ hàng nhà ngoại đến chúc Tết nữa, kô thể để nhà cửa lạnh ngắt đc. Bây giờ có gia đình riêng rồi chỉ về chúc Tết bố mẹ cũng là hợp lý đúng kô ạ?
Bố mẹ chồng em thì bình thường rất thoải mái nhưng trong chuyện này kô biết thế nào, bố mẹ có vẫn bắt 2 đứa về ăn Tết kô nữa.
Em định là trước Tết 2vc về, mua quà Tết và đồ thắp hương, đi thăm họ hàng, ở đấy 1 ngày thôi rồi lên HN. Đến chiều mùng 1 Tết chồng em về chúc Tết bố mẹ và mùng 2 lên HN. Như vậy có đc kô ạ? Nếu các cụ kô đồng ý thì em phải làm thế nào?