Mỗi năm tết đến em đều nghe thấy những tiếng thở than của các mẹ bạn xung quanh em... có mẹ thì tết trăm điều phải lo cho gia đình nhỏ, mẹ khác lại phải lo quà biếu bên nhà mẹ chồng sao cho trọn vẹn cả bên nhà mẹ mình... mà cũng đôi lúc chạnh lòng khi nghe một mẹ tâm sự năm nay là năm đầu tiên làm dâu nhà chồng, tết này là tết đầu tiên không thể về quê cùng gia đình đón tết... nói chung nhà mỗi mẹ mỗi cảnh, em nghe thấy cũng não lòng vì các mẹ cũng toàn lo cho những người thân bên cạnh bên cạnh mình, mà điều này chẳng sai! Nhưng các mẹ ơi, đây là thế kỷ 20 mấy rồi và các mẹ có quyền thương bản thân mình thêm một chút, để đêm về các mẹ không cảm thấy buồn, tủi thân... thương bản thân không phải là ích kỷ đâu các mẹ, vì cả năm qua các mẹ đã lo cho chồng, con đủ đầy và bố mẹ 2 bên rồi... năm nay các mẹ giành xíu thời gian mua một cái áo mới cho mình, chăm chút vẻ ngoài làn da và sức khỏe bên trong của bản thân mình đã có "trục trặc" gì không... vì các mẹ ơi, thương mình xíu để cái tuổi nó đuổi cái xuân chầm chậm lại... bớt lo toan lại nhé!
em thương mẹ, thương phụ nữ và em cũng thương em nên em chia sẻ đôi điều cho các mẹ hãy thương mình đi phụ nữa ạ!