Cứ mỗi Tết đến nhà mình lại xáo xào, k nói thì ấm ức trong lòng, mà nói ra thì bị cho là nhỏ nhen!


Mình và chồng 8x, công việc vợ lương 8tr, chồng dạy thêm lương gần gấp đôi nhưng Tết k có thưởng.


Nhà chung cứ mình mẹ ruột cho 960tr, VC vay 200tr còn nợ 150tr, nên trích 1 nửa lương trả nợ trong 2 năm, còn lại dùng cho 2vc và con 5t.


Từ lúc lấy chồng 6 năm, Tết mình thấy công bằng là gửi 2 bên như nhau nhưng mẹ mình k bao giờ nhận mà còn la mình. Năm nay mình dự định gửi gia đình chồng 3tr, mừng tuổi thêm 1tr muh chồng cứ nhăn nhó bảo mình keo kiệt. Trong khi trước Tết mình đã trích 1 chút mỗi tháng, mua quà: 1 cái bếp điện vừa nướng vừa lẩu, bánh kẹo, mứt tết, quần áo...


Trong khi sau Tết chồng mình k có lương tháng 2 ( vì học trò nghỉ từ ngày 1/2, và 18/2 học lại thì tháng 3 mới có lương), rồi năm sau học sinh du học, thi ĐH coi như hụt 1 khoản rất lớn. Mình phải dự trữ, con sắp vào lớp 1 nữa.


Mình nói thiệt là nếu mình tiền nhiều, tháng 2 vc có mấy chục triệu thì không phải tính toán ki bo đâu, nhưng tính mình lo xa, không thể kệ xả láng hết Tết tính tiếp, nên đầu óc suy nghĩ hoài, đâm ra bực bội thấy sao thiệt thòi cho bên mình thế!


Ah, còn vụ sáng nay em chồng nó đặt gà bó xôi, 300k, bắt hùn 1 nửa. Trong khi tụi nó qua mình ăn uống mình bao hết. Còn mình đi với chị ruột, gia đình, du lịch toàn được bao hết cả nhà 3 người. Ngẫm lại sao mình thấy bất hiếu sao sao đó!:((:((:((