Em và chàng chỉ mới đám hỏi thui ạ nhưng qua tết mới cưới nhưng cũng xem như dâu con trong nhà rùi. Em thì ở thành phố, chàng ở tỉnh. Vẫn như mọi năm tết chàng sẽ về nhà trước, em vẫn ở nhà em đi chúc tết họ hàng với ba mẹ đến mùng 3 thì chồng mới lên thành phố đón vợ về nhà thăm bố mẹ chồng. Em đang sy nghĩ hog bít là nên sắm sửa quà tết rùi đưa chàng mang về nhà trước hay là để hôm mùng 3 em về mới cầm về biếu ba mẹ chồng ạh? Mà quà thì nên mua cái gì thì đc, có cần mua bánh kẹo cho mấy đứa cháu ko hay là lì xì? (hix trước giờ em là nhỏ nhất nhà rùi chưa năm nào lì xì ai ạh chỉ nhận tiền lì xì ngta thui, năm nay bắt đầu đau đầu vụ này rùi)


Em định là mùng 3 mang về nhưng nghĩ thấy mùng 3 thì cũng hết tết rồi ai lại đi quà tết trễ như thế đâu. Còn nếu đưa chàng mang về trước (khoảng 28 là chàng về) rồi mùng 3 mình chỉ đi tay không xuống chúc tết thôi thì ko bít có bị trách không (vì em sợ ở nhà quê thì hay bắt lỗi).


Với lại em cũng lo là ko bít về đó có làm đc gì ko nữa vì nhỏ giờ ở sg, ở nhà ba mẹ cũng ít khi nào bắt làm việc nhà nên em sợ tết đầu tiên về nhà chồng mà làm gì cũng ko xong thì chết em mất. Các chị các mợ share cho em 1 ít kinh nghiệm với ạh. em lo quá đi thui 