hôm 29 tết vc em đi xem bắn pháo hoa về, lúc đó là 12h30 về, em lên phòng ngồi máy tính, chồng em cứ giục em ra để chồng em ngồi chơi đt, em đang đọc dở mấy bài của các chị ở webtretho nên em bảo từ từ, chồng e cứ đòi suốt, rồi cứ nói ra đi các kiểu, xong nói em là hãm em tức quá lúc đấy đang cầm chuột máy tính,e đập 1 phát rồi ra anh ấy bảo em chó tính lúc này em ức quá, em vào toalet nước mắt cứ chảy ra rồi em ra ngoài bảo đưa chìa khóa xe để em đi( 1h đêm, mà em đang bầu còn 4 ngày nữa là sinh, cũng phải nói thêm là em đã có lần đòi đi lúc nửa đêm khi vc cãi nhau nhưng a ý ko cho đi, lần nào cãi nhau em cũng là người đòi đi vì em cảm giác ở nhà lúc đó chỉ tổ to chuyện thôi,nhiều lần em đi ban ngày rồi)


a ý bảo nếu đi hôm nay thì đi luôn đi và đừng bao giờ quay về nữa, em có hỗn nói với anh ý là "đ e ó phải thách, đưa chìa khóa đây rồi đi luôn" vì em ức anh ý bảo em là chó tính từ trước, anh ý nghe thấy câu đấy liền quay ra xưng hô mày tao luôn, nói là : "mày nói *** với ai, từ trước đến giờ tao nhịn mày nhiều rồi con chó ạ" em điên quá bảo :" im mẹ mồm đi" rồi a ý bật dậy nói: "mày là chồng tao hay là vợ tao, mai mồng 1 tết rồi mày định giở trò ah, mày đi mẹ mày nghĩ tao thế nào" và giơ tay lên định tát em, em vẫn đứng nguyên như thế ko tránh né gì hết, xong nghĩ thế nào lại thôi rồi ngồi xuống


em điên quá vì bị chồng xúc phạm như thế, đây là lần đầu tiên chồng em chửi em như vậy, em vùng vằng lên và bảo đưa chìa khóa đây nhưng vẫn ko đưa rồi em lao vào lấy ở túi áo a ý đang mặc rồi em đi


bố chồng em đang ngồi ở dưới nhà xem tivi, em vừa đi qua vừa khóc, hỏi em đi đâu đấy, em bảo con ra đây 1 tý, em đi lang thang tầm nửa tiếng, trời rét buốt em phải trú vào ngõ có nhiều nhà cao tầng rồi ngồi đấy


1h30 sáng ngày mùng 1 mẹ đẻ em gọi điện bảo em đang ở đâu, em giả vờ là đang đi chơi với bạn nhưng em biết thừa chồng e gọi điện cho mẹ em kể rồi mẹ em nt cho em bảo em về đi, nhà chồng tốt mà em lại cư xử như thế ah, tết nhất đi thế này bố mẹ chồng nghĩ gì


1 lúc sau bố chồng em và a ý gọi rất nhiều nhưng em ko nghe máy, rồi nt nói chuyện với em bảo em là về mà xem nhà cửa đang loạn lên, bố mẹ đang chửi anh ý ko ra gì là chó rồi nói em đang bầu bí mà ko nhường nhịn để em phải bỏ đi ( bố mẹ chồng em rất tốt, ông bà đều quý em) rồi phân tích là em sai vì em lúc nào em cũng đòi bỏ đi, mai là tết mà em làm như thế.... em vừa đi lang thang vừa nt đến 3h thì em về nhà mẹ đẻ em ngủ, sáng hôm sau bố chồng em gd em vẫn ko nghe máy, 12h anh ý nt xl em và bảo gác lại chuyện này đã vì bố mẹ chồng em đang buồn tết nhất mà gia đình ko vui vẻ, 13h bố chồng em gọi tiếp lần này em nghe và bảo em về nhà đi, rồi đi cùng mẹ chồng em đi lễ chùa, mẹ em đang chờ


lúc đó em cũng về luôn, nhưng ko nói chuyện gì với chồng em cả, giờ vẫn thế. theo mọi người thì em nên làm thế nào, em tức vì kiểu cục súc đấy của chồng em, em đang bầu bí mà chồng em chửi em là chó, em sai hay chồng em sai hả các bố các mẹ???