Mình rất buồn lòng về chồng. Chồng là người tốt và yêu vợ hết lòng nhưng sao khoảng xxx thì quá tệ, vài giây đã xong, chuyện này kéo dài lâu rồi nên mình chán nản lắm. Chồng mình rất béo, sở thích là chơi game, nhậu. Mình thì vừa người, trẻ trung, và nhu cầu cao nhưng cứ bị ức chế kiểu này riết đâm ra bực mình với chồng lắm. Nhiều khi thấy đàn ông dáng chuẩn tí thì mình lại mơ hão huyền, ngoại tình tư tưởng. Mình dùng hết cách rồi, ăn mặc sexy, bày đủ trò mà nhiều khi chồng mình cũng không để ý mấy, làm mình thật sự mất hứng. Chuyện quan hệ thì tính theo tháng, có khi cả mấy tháng không đụng vào nhau luôn. Chồng mình không phải gay, chỉ tại không có nhu cầu và cũng không có bồ bên ngoài. Chồng mình không cho rằng anh ấy có vấn đề mà cho rằng mình quá d** đãng. Mình bực quá nên gần đây nói hết ra, đòi ly dị, và dọa sẽ ngoại tình. Chồng mình cũng hơi sợ sợ nên đã tập thể dục nhưng không thấy hiệu quả gì hết vì lối sống thụ động. Lúc kết hôn thì chồng cũng như bao nhiêu người khác, nhưng cưới xong thì béo ú, bụng bia. Mỗi lần quan hệ thì mình phải nhắm mắt nghĩ tới ai khác vì anh ấy cứ hì hục vài giây là xong nên làm mình cụt hứng. Mình giận bản thân làm gái ngoan làm gì không biết, nếu biết thế này thì trước khi lấy chồng cứ quan hệ cho biết với người ta, chứ sống mà thế này như là ni cô vậy. Tình cảm với chồng thì nhiều nhưng mình thấy chồng không có sức hấp dẫn về tình dục nữa, nhìn đã chán rồi. Mình muốn cặp bồ lắm nhưng mâu thuẫn là không muốn bị trời trả báo, không muốn chồng bị tổn thương, và không muốn gia đình bạn bè thất vọng nhưng sống kiểu này hành xác quá đi. Chuyện dùng đồ chơi TD mình không có hứng thú, người vẫn tốt hơn đồ giả. Mình nói thẳng với chồng "nếu anh cảm thấy ko muốn quan hệ với em thì cứ ra ngoài quan hệ người khác đi, em không trách đâu" nhưng chồng mình nói không phải vậy. Mình kêu đi khám bệnh thì tự ái ko đi, lúc cãi nhau mình cũng lỡ lời nhiều nên cũng hối hận. Tuổi trẻ của mình trôi qua một cách chán nản, không có sức sống mà không thể li dị, mình bế tắc quá :(