Em hay mua hàng trên trang *************. Hôm rồi cần đi đám cưới bạn nên em đã tìm đến cái muc Nơi khiến đàn ông phát cuồng của Wuhu shop để đặt mua một bộ đem tặng. Nhìn hình thì ko chê vào đâu đc các mẹ cứ vào thử xem, gia cả thì hợp lý, thế là em vui vẻ book luôn một cái và yên tâm đi làm vì họ bảo ship miễn phí tận nhà đây. Lúc đi làm về thì em háo hức ko tả cứ như sắm cho mình hồi mới cưới. Vậy mà khi mở ra thì ôi thôi, các mẹ ơi cái váy y như em tự khâu cho búp bê hồi em học cấp 1, trông y như cái giẻ cọ xoong nồi. Thế mà nó quảng cáo 99% giống mẫu, vải thì y như vải màn. Huhuhu, không tả nổi nỗi nghẹn ngào khi em gọi lại cái sô 0976926960 của cái cô tên Trang thì không ai trả lời, gội cả chục cuộc thì có một anh nào đó nhấc máy và bảo cô trang đi công tác tp HCM rồi. Em xin số thì bảo ko biết, thế có tức không, chẳng lẽ mình chửi anh ta. Thế là mình bị lừa mất hơn 200. Các mẹ biết cô này, số này thì mách nước cho em, với lại phải có cách nào để cho cô ta một trận ko dám buôn gian bán lận nữa chứ. Em đang định viết thư lên báo tuổi trẻ và báo phụ nữ, có lẽ cũng sẽ là đề tài hay cho các bác nhà báo. buồn lắm các mẹ ơi, đang nuôi con nên chi tiêu eo hẹp lắm, thế mà nó lỡ lừa mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1