Bản thân em vốn đang bức xúc với cái bọn người thứ 3 dưng mà vào đây đọc tâm sự của nhiều mẹ lại càng điên tiết, cái bọn mà cứ muốn đi phá gia đình người khác rồi thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu. Các mẹ có bức xúc cùng vào đây xả chõ bõ tức đi.


Nhà em cũng vừa mới xảy ra chuyện , có con điên người yêu cũ của chồng bằng mọi cách muốn phá hạnh phúc gia đình em. Chat chúm với em kể chuyện tình yêu ngày xưa với chồng ( em chả quan tâm kệ mẹ nó , chồng mình yêu mình mình hiểu , nó có nói gì nhớ là kệ bố nó nhé các mẹ) , rồi mời em đi uống cà fê đưa bằng chứng tình yêu ngày xưa của chồng để nói rằng chồng mình rất bỉ ổi...này khác...nhiều nhiêù lắm...Con đấy có chồng có con rồi, mà nó cố làm thế làm gì các mẹ nhỉ. Các mẹ fải tỉnh táo vào nhé. Không được mất bình tĩnh rồi lại đâm ra tan vỡ hạnh phúc. Con người yêu cũ chồng em nó tởm lắm, ăn nói tử tế ngọt nhạt với em lắm để chia sẻ chuyện nhưng mục đích để mình về hành hạ chồng, rồi gia đình tan vỡ. Em biết chuyện này để tỉnh táo là do khi có chuyện vợ chồng em đã rất cởi mở chia sẻ với nhau, nhẹ nhàng tình cảm. Chồng sai gì thì mình chỉnh , đồng thời cho chồng thấy mình rất tin chồng , yêu cầu chồng để mình xử lý mọi chuyện . Vợ chồng fải cho nó thấy nó thất bại thảm hại thế nào. Thế mà em thành công đấy. Con đấy nó ko làm gì dc nhà em nó tức quá lên chửi rủa chồng và 2 đứa con trong bụng em các bác ạ.


Đấy ko làm gì được thì nó lại chửi chồng em là vô tích sự với bám váy đàn bà trong khi chồng em rành rành là sĩ quan quân đội học đại học ra , nhà em dc bố mẹ vợ cho nhà riêng thì nó bảo ăn đời ở kiếp nhà vợ, chửi 2 đứa con trong bụng em ra đời sẽ bị quái thai. Các bác cứ yên tâm là ăn ở vô đạo đức là trời phạt nên vợ chồng em kệ xừ nó , chửi chán thì thôi. Mà rõ là nó có chồng có con, mà đi chửi người yêu cũ thế chắc chồng nó buồn lắm đấy nhờ, hic loại đê tiện thế chứ!


Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi mẹ có chuyện rắc rối khác nhau, dưng mà dù thế nào là mình cũng fải bình tĩnh , tỉnh táo để sáng suốt, mình fải cao hơn nó 1 cái đầu các mẹ nhé, đừng có để nó hả hê sung sướng. Con người yêu cũ chồng em nó tởm lắm, ăn nói tử tế ngọt nhạt với em lắm để chia sẻ chuyện nhưng mục đích để mình về hành hạ chồng mình, vợ chỗng cãi nhau gia đình tan vỡ đấy ạ. Nên các mẹ fải kìm chế nhé. Cũng may là em đã ko để cho nó hả hê, có càng muốn thì mình lại làm ngược lại...


Em vừa đọc qua câu chuyện của mấy mẹ ở đây, các mẹ nhớ là khi suy xét sự việc thì nhớ là quan tâm trước hết là hiện giờ chồng mình là người như thế nào, có yêu thương vợ con ko, chỉ cần có 1 chút yêu thương vợ con thì luôn có cách giải quyết các mẹ nhé. Cố lên nào. Các mẹ cố gắng lên nhé