Xin chào các Chị,


Em và bạn trai quen nhau cũng gần 1 năm và sắp tới là sinh nhật của mẹ anh ấy. Nhà anh thì có 2 con trai, lại không thể hiện tình cảm nhiều, nên theo như anh kể lại thì nhà anh không tổ chức gì đặc biệt cũng không tặng quà gì cả. Mỗi năm thì bạn thân và mấy chị em của mẹ tặng bánh sinh nhật gửi về nhà vậy thôi.


Anh nói sinh nhật mẹ sắp tới sẽ ăn tối tại nhà và mời em qua ăn cùng. Anh cũng nhắc em chỉ qua chúc thôi, nếu em mua quà qua thì mẹ hoặc bố sẽ la anh đó.


Năm nay mẹ anh đã 60 tuổi, bác hiền, dễ chịu và em thấy bác cũng không xài những món đắt tiền, rất giản dị luôn. Em cũng muốn tặng bác món quà ý nghĩa, nhưng thật là không nghĩ ra. Em không có kinh nghiệm.


Mong mấy chị cho em lời khuyên và gợi ý nhé!


Thanks! :*