đêm qua vợ chồng em cãi nhau sau một thời gian chiến tranh lạnh.Chồng em tuyên chiến " Làm đơn đi tôi ký".Em đã dứt khoát mang tờ đơn em soạn sãn từ lâu ngập ngừng suy nghĩ chưa đưa.Chồng em bảo "Em mang quần áo đồ đạc đi đâu thì đi" .Em bảo " anh ko phải đuổi em, tòa mà giải quyết xong em đi ngay lập tức"..


Chồng em về ngoại nói với mẹ em rằng đã hết trách nhiệm với em,và đồng ý là ký.Điều em băn khoăn lúc này là em có nên đi ngay ko hay là đợi giải quyết xong ?.Em sợ hàng xóm dị nghị, sợ về ngoại thì ng khác biết chuyện vì nhà chồng cách có 1km..Thực ra em đã cố gắng lắm để níu giữ tổ ấm của mình,em mất ngủ triền miên và cũng nghe các mẹ trên này khuyên với hoàn cảnh như thế thì nhẫn nại.Em buồn quá..cứ nghĩ đến những gì chồng em làm và nói là em thấy không sao có thể tha thứ được.


các mẹ thông thái cho em lời khuyên với ạ..Em nên làm gì lúc này