Hôm nay 8/3/2013,


"Hắn" bảo rằng "hắn" phải đi học sớm. Ba "hắn" mua 2 nhánh hoa hồng cho hắn tặng cô giáo và cô bảo mẫu. "Hắn" vội vã leo xuống xe, ứng chực ngay cổng trường để xách cặp cho các bạn nữ cùng lớp (cô "hắn" bảo phải làm thế). Ba "hắn" phải xách cặp của "hắn" lên lớp, để "hắn" rãnh tay làm cử chỉ đẹp. Nghĩ cũng vui vui.


Đối với những phụ nữ đích thật, những người đã vì chồng con mà cực khổ đủ điếu, đáng được xã hội biết ơn. Tôi rất trân trọng những phụ nữ ngậm đắng nuốt cay, uống ngược nước mắt vào trong để vun đắp gia đình,con cái. Kính chúc quí bà sức khỏe và sớm vượt qua những nỗi niềm thầm kín đau thương.


Cùng sáng nay, loa phường lại reo rẻo nhại lại câu ngạn ngữ nước ngoài đàn ông xây cái house, đàn bà xây cái home. Những ả đã làm tan nát cái home của mình, vô lương tâm, thiếu trách nhiệm, vô tình bạc nghĩa thì không xứng đáng để được vinh danh vào ngày này. Cho dù những người đàn bà này có nhận được hoa thì chỉ được ăn theo tiến thơm của những người vợ người mẹ đích thực mà thôi.