Em tham gia web trẻ thơ đã lâu rồi nhưng dùng nick khác. Vì lý do tế nhị nên em phải đăng ký nick mới để vào nhờ mọi người tư vấn dùm. Vì nick kia vợ em biết.


Chuyện như sau:


Vợ chồng em lấy nhau đã được 3 năm rồi. Hồi mới lấy nhau vợ e có dính bầu một lần nhưng vì điều kiện gia đình đang khó khăn quá. Vì lúc đó em mới ra trường và lập nghiệp mà gia đình em thì ở xa. Nên vợ em đã bỏ đứa con đó đi.


Sau đó 2 năm thì chúng em muốn có con. Lần đó chúng em có đi du lịch chơi và cô ấy thường hay say xe nên phải uống thuốc chống say. Không biết có phải như vậy mà lúc đó vợ e mang thai thì kiểm tra bằng que thử thai kết quả không rõ ràng. Và lần đó do di chuyển nhiều nên cô ấy đã bị xẩy thai.


Vì nghe bác sĩ khuyên không nên qh sau 3 tháng nên em cố gắng. Sau đó chúng em có quan hệ với nhau, nhưng lúc này thời điểm kinh tế khủng hoảng nên em chưa muốn có con. Và em có sự dụng BCS. Nhưng mấy cái BCS này mua đã lâu rồi nên có vẻ không tốt lắm. Và em đã sử dụng 2 lần trong thời gian khá gần nhau. Sau đó em phải đi làm ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà được mấy ngày. Trong thời gian này vợ em có liên lạc và đi chơi với một người cùng quê. Em rất nghi ngờ mối quan hệ này nhưng em hỏi thì cô ấy chỉ bảo là bạn. Có lần em về muốn quan hệ và cô ấy bảo là không cần phải dùng BCS đâu vì không thể có con được. Nhưng em nhất quyết đòi dùng, hai bên cãi nhau và lần đó về sau này không quan hệ nữa. Cô ấy bảo là: không phải dùng vì sau khi bị xẩy thai thì phải đi đốt ..... (gì đó em không còn nhớ nữa) mới có thể có thai được. Một thời gian sau em về nhà hẳn thì cô ấy bảo hình như là em có bầu rồi. Em lo lăng rất nhiều không biết thế nào vừa kinh tế đang khó khăn và chuyện vưa xảy ra. Rồi em đưa cô ấy đi khám để kiểm tra thì biết đã có mang được 6 tuần.


Vì vợ em đã hai lần mất con nên em ko muốn nói ra chuyện này nữa và em vẫn im lặng. Và bây giờ đưa con đó đã ra đời được 1 tháng. Em vẫn là một người chống tốt vẫn là một người cha tốt với đữa bé. Nhưng trong lòng em vẫn còn suy nghĩ đó có phải con mình hay không??? Nhiều lúc em nghĩ đó là con mình và nhiều lúc em lại nghĩ không phải con mình.


Vậy xin các mẹ cho em chút ý kiến để em suy nghĩ. Em đang cố gắng kiếm tiền để sau này có dịp đi xét nghiệm ADM xem sao.


Mong mọi người giúp đỡ cho y kiến!! Em xin chân thành cảm ơn!!!


Chúc tất cả mọi thành viên và BQT sức khỏe dồi dào và tràn đầy hạnh phúc!