Hiện tại tâm trạng e đang rất rối, mong mọi người ném đá hoặc cho e lời khuyên.
Em mới đi đám cưới người yêu cũ về và tâm trạng bây giờ là rất buồn và hay nghĩ đến anh ấy. Em đã có gia đình rùi. Trước đây em và anh ấy làm chung công ty, tụi em yêu nhau 1 thời gian, anh ấy rất tốt với em nhưng vì 1 số lý do nên tụi em chia tay. Chia tay 1 thời gian sau thì tụi e vẫn thỉnh thoảng có liên lạc hỏi thăm nhau, lúc đó thì ko có tình ý gì cả.
Lúc em mời anh ấy đi đám cưới em thì anh ấy ko đi nhưng có gửi thiệp mừng cho vợ chồng em. và bây giờ thì đến lượt anh ấy cưới. Anh ấy gặp em đưa thiệp cưới, em có đứng lại nói chuyện 1 chút, lúc đó em có nói giỡn câu gì đó anh ấy liền đưa tay lên nhéo mũi em nhưng mà e né kịp, cử chỉ của a ấy rất thân mật và tự nhiên. Làm e cũng ngại mọi ng bàn tán nên em ko nói chuyện lâu.
Và rồi đến ngày em đi đám cưới anh ấy, phải công nhận 2 người rất đẹp đôi, cô dâu thì rất xinh, em cũng mừng vì cuối cùng anh ấy cũng có được hạnh phúc thật sự. Khi em vào thì anh ấy bắt tay em, e cảm thấy như có 1 luồng điện chạy wa vậy. Lúc ra về chào khách chỉ có a ấy đứng ngoài, cô dâu ko biết đi đâu mất, anh ấy chụp hình chung với e và bạn bè, sau đó a ấy lại bắt tay cám ơn em, em cảm thấy như cái bắt tay ấy bịn rịn ko rời vậy ( ko biết có phải vậy ko hay do e quá nhạy cảm).
Hix, nói chung tâm trạng em giờ khó diễn tả lắm. Yêu thì chắc chắn là e ko còn yêu rồi, vì vốn dĩ từ ngày xưa tình cảm của anh ấy dành cho e cũng nhiều hơn của em dành cho anh ấy. mọi ng có ai như em ko?