lúc trước em có 1 box tâm sự về chuyện chồng em chở 1 cô bạn đồng nghiệp về dù ngước đường và kẹt xe, thì giờ em vô tình biết được thêm chuyện hôm tất niên chồng em và cô ấy ôm nhau trong phòng karaoke, em hỏi thì chồng em bảo cô ấy buồn chuyện tình cảm với bạn trai nên gục đầu vào vai anh thôi, em không tin hỏi anh nếu anh không thích thì đầy ra chứ sao lại ôm vào, anh ấy nói chỉ cho dựa chứ không ôm, em hỏi mấy bạn đồng nghiệp hôm đó của anh cũng là bạn em thì mọi người lấp liếm là không có gì đâu, em hỏi nhỏ em gái từng làm chung cty với hai người đó thì nói nhỏ đó khùng lắm tối ngày tấn công chồng em dữ lắm, đến nổi chồng em sợ mà chuyển công ty, có mấy lần đi cùng thì thấy nhỏ đó cũng bình thường nên em không biết nhỏ em nói vậy đúng hay sai vì nó cũng là em chồng, chồng em thì phát khùng nói đừng nhắc chuyện này nữa anh sợ lắm rồi, mọi việc vẫn chưa rõ ràng mình rối lắm có nên tin chồng mình không hay gặp nhỏ đó hỏi cho ra lẽ, hỏi mấy người đi chung hôm bữa thì ai cũng dấu giếm hết. buồn quá các mẹ ạ, mình cũng muốn gia đình êm ấm nhưng cứ nghĩ cảnh 2 người kia ôm nhau là mình hận chồng kinh khủng. mình phải làm sao đây các bạn